Phòng xử án chật cứng người, họ đứng tràn cả ngoài hành lang và sân. Phần đông là thân nhân và người nhà của hai học sinh tử nạn Phạm Thị Anh Thư và Phạm Phương Linh. Trường dân lập Lương Thế Vinh thuê hẳn một ôtô chở giáo viên và bạn học lớp 9 của hai nạn nhân đến toà.
Ngay sau thủ tục bắt đầu phiên xử, đại diện VKSND Từ Liêm đã đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa. Về vấn đề này, luật sư Hà Đăng (bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân trong vụ tai nạn) nêu ý kiến: "Hầu hết nhân chứng (hơn 9 người) sống tại Hà Nội. Nếu họ không đến, toà có thể dùng biện pháp áp giải". Ông ước tính "thời gian để đưa họ từ nhà đến toà cũng chỉ 2 tiếng là cùng". Cùng quan điểm, bà Nguyễn Phương Dung, mẹ nạn nhân Phạm Phương Linh, nói: "Hôm nay là tròn 9 tháng kể từ ngày con tôi ra đi. Chúng tôi chờ đợi giờ này đã quá lâu". Tới gần bị cáo Phạm Hồng Quân, bà Dung nước mặt giàn giụa ôm tấm ảnh của con nghẹn ngào: "Cô mong cháu hãy dũng cảm nói hết sự thật".
Sau 15 phút hội ý, HĐXX quyết định cho hoãn xét xử. Chưa rõ đến lúc nào phiên tòa mới tiếp tục. Nhiều người tỏ ý không đồng tình với quyết định này. Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh, giáo sư Văn Như Cương nhận xét, vụ này còn nhiều "uẩn khúc".
Theo cáo trạng, ngày 19/11/2001, Quân cùng 2 lái xe của Công ty Sơn Dương nhận nhiệm vụ đón khách ở đường Láng - Hòa Lạc. Trên đường về, đến điạ phận xã Tây Mỗ, Từ Liêm, Quân đã thiếu quan sát mặt đường, không làm chủ tốc độ khi tránh xe ngược chiều, nên đâm vào xe đạp phía trước. Tai nạn xảy ra làm chết 2 học sinh Linh và Thư.
Tuy nhiên, nhân chứng trong vụ tai nạn (bạn đi chơi cùng nạn nhân) khẳng định 3 chiếc xe Matiz đua và đánh võng trên đường nên mới gây tai nạn. Phía gia đình nạn nhân còn nghi ngờ vì Quân có bố là sĩ quan cảnh sát giao thông Hà Nội, nên hồ sơ vụ án có thể đã bị làm sai lệch.
Thanh Nga