Trườn bò khắp phòng bệnh bằng đôi chân cụt ngủn, bé Lâm cười tươi bảo: "Khi nào chân mọc lại con sẽ tự đi học".
Chị đừng buồn nhé vì con đường phía trước giờ đã không còn phải đi một mình nữa. Bất cứ khi nào mệt mỏi, chị hãy quay về với tụi em.
Con gái bị suy thận nặng, người mẹ 62 tuổi rong ruổi khắp nơi lượm ve chai bán để có tiền lọc máu cho con.
Người mẹ trẻ ở Hà Nam, đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê nhưng luôn miệng hỏi đứa con trong bụng, khiến cộng đồng thương xót.
Jalene Salinas bị ung thư não, bày tỏ ước ao được một lần nhảy với ngôi sao nhạc Pop Taylor Swift trong chương trình Bucket list (Danh sách những việc cần làm trước khi chết).
Mẹ lấy dụng cụ thông hậu môn ra khỏi tủ, bé Văn Ngọc Trung chạy ra thùng nước uống rất chậm hai ca đầy để kéo dài thời gian trước khi bắt đầu công việc đau đớn.
Chồng qua đời vì ung thư phổi, bà Chinh bươn chải làm thuê nuôi hai con ăn học. Bà mắc ung thư vú, đã cắt bỏ một bên ngực; nay lại mắc ung thư xương giai đoạn cuối.
Hỏa hoạn xảy ra trong lúc hàn xì bình xăng khiến anh Vũ Văn Tài (26 tuổi) bị bỏng nặng, da biến dạng từ chân đến đỉnh đầu.
Gia cảnh nghèo khó, vợ ung thư vú, ông Thái mất một chân vẫn hàng ngày lăn xe đi bán vé số khắp Sài Gòn kiếm tiền chữa bệnh cho bà xã.
Khi đưa vé số và trả lại tiền cho khách, Tâm luôn tươi cười và cố gắng dùng 2 cánh tay không lành lặn. Em không bao giờ lấy nhiều hơn số tiền bán cho khách.
Thương đứa bé không cha phải sống vất vưởng cùng mẹ ở công viên, các tài xế xe ôm ở công viên 23/9 (TP HCM) góp tiền phụ nuôi dưỡng cháu.
Cô bé 16 tuổi nức nở vì bị cướp xe và mất sạch tiền, cô nói không còn tiền để về quê nên tôi động lòng thương xót...