From: Nguyễn Thùy Dương
Sent: Monday, October 27, 2008 9:55 AM
Subject: [VnExpress] Gia nhu anh biet suy nghi ngay tu dau
Đọc tâm sự của anh thật sự tôi không thể nói là thông cảm với anh được bởi tôi cảm nhận anh là người rất ích kỷ và tàn nhẫn. Những người đàn ông như anh không bao giờ muốn mất đi thứ gì mà chỉ muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ của người khác.
Nếu tôi là vợ anh có lẽ tôi cũng không thể tha thứ bởi anh có bao giờ biết quý trọng đâu. Các anh chỉ biết tiếc khi đã mất đi nhưng anh biết đấy bát nước đã đổ đi thì là sao lấy lại được. Anh thử đặt địa vị nếu anh là vợ thì anh có thể chịu nổi khi anh đứng chờ bên ngoài khách sạn, nơi mà vợ anh đang vui vẻ với người đàn ông khác.
Giá như những người đàn ông như anh biết nhìn nhận mọi điều ngay từ đầu thì có lẽ không có ngày hôm nay. Anh nói bản lĩnh thì tôi không hiểu anh hiểu thế nào về hai chữ "bản lĩnh". Theo suy nghĩ của tôi thì người đàn ông bản lĩnh là người phải có "đầu óc", nghĩa là phải biết đúng sai, phải thành công trong mọi lĩnh vực theo khả năng cao nhất của mình và điều đơn giản là phải đem lại hạnh phúc cho gia đình mình. Anh nói anh bản lĩnh mà lại không thể cưỡng lại được sự kích bác, rủ rê của bạn bè.
Tôi cũng là người phụ nữ có hoàn cảnh cũng gần giống như vợ anh, cũng chu tất mọi việc trong gia đình và cũng là người mà theo gia đình nhà chồng thì chồng tôi có phước nên mới lấy được tôi. Chồng tôi cũng giống anh ở những điểm anh kể ngoại trừ việc có quan hệ linh tinh gì bên ngoài hay không thì tôi không biết.
Vợ anh cũng như tôi "lấy chồng để xin một đứa con rồi tự nuôi cho danh chính ngôn thuận". Chính vì lẽ đó mà có lẽ tôi cũng hiểu được suy nghĩ của vợ anh bây giờ. Nếu anh vẫn muốn gìn giữ gia đình, vẫn muốn có vợ con và muốn vợ anh như ngày xưa thì anh hãy cố gắng tự sửa mình. Anh đừng mong là trong chốc lát vợ anh có thể nguôi ngoai ngay được.
Với phụ nữ chúng tôi, rất bao dung nhưng cũng rất tự trọng. Ngày trước, khi yêu anh cố gắng thể hiện bản thân thế nào, anh làm thế nào để giữ tình yêu thì bây giờ anh nên cố gắng lại như thế. Anh hãy chăm sóc gia đình, chăm sóc cho vợ con, hết lòng vì vợ con để vợ anh cảm nhận được anh thật sự đã biết hối hận và đã thay đổi, chứ chỉ hứa suông, thề thốt bằng lời thì không đem lại kết quả được.
Đàn ông các anh khi chưa có được thì làm mọi cách để có mặc dù khó khăn đến đâu, vất vả đến đâu cũng không ngại. Nhưng khi có được rồi thì đâu biết quý trọng chỉ khi mất đi rồi mới thấy quý giá. Khi yêu các anh sợ mất nên các anh chăm sóc nâng niu, nhưng khi lấy được rồi thì các anh nghĩ phụ nữ chúng tôi như đồ đã mua được mà không ai có thể lấy đi.
Nếu có thể, anh hãy gửi email cho chồng tôi để chồng tôi hiểu và thay đổi bản thân trước khi mọi thứ quá muộn giống như anh (địa chỉ khanhchi9607@vnn.vn hoặc nttd7@yahoo.com.vn còn nếu liên lạc với tôi thì anh gửi thư đến ntduong_8x@yahoo.com.vn). Cám ơn anh, chúc anh hạnh phúc!