From: Nguyen Hung
To: vne-tamsu
Sent: Friday, April 07, 2006 11:05 AM
Subject: Chia xe cung chi Ngoc!
Thân gửi chị Ngọc!
Tôi có thể khẳng định là chị và anh không hề yêu nhau. Mặc dù anh chị đã có đến 5 năm yêu nhau, nhưng đó là tình yêu thời sinh viên. Tôi cũng từng trải qua thời trai trẻ và tình yêu sinh viên đầy thơ mộng và lãng mạn. Không thể phủ nhận những tình yêu đó không có kết quả là các cuộc hôn nhân mãn nguyện. Nhưng đa số, theo tôi được biết và chứng kiến nhiều, tình yêu đó sẽ chết khi phải đối mặt với những thực tế như công việc, kinh tế, điều kiện và hoàn cảnh sống của mỗi người…
Và điều quan trọng nhất đó không phải là tình yêu đích thực, nó được trau chuốt, đánh bóng nhằm tạo nên vẻ đẹp ảo của tình yêu. Thời sinh viên thì đẹp và lãng mạn, bay bổng lắm…, nhưng cũng dễ hiểu thôi, sinh viên chỉ có việc học và yêu, chưa phải suy nghĩ lo toan đến cuộc sống hàng ngày.
Thì quả thật, cũng như chị đã nói trong thư, khi ra trường được 1 năm thì chị không còn yêu anh nữa. Và sai lầm của chị là ở đây. Khi biết không còn yêu anh ấy nữa, chị vẫn quyết định lấy anh? Chị nói chỉ vì sĩ diện, sợ không yêu ai được nữa…, phải chăng đó là sự trả giá cho sự quyết định sai lầm của chị.
Hoàn cảnh của chị lúc này cũng chưa phải là khó giải quyết lắm. Chị phải hợp lý hóa làm sao để anh không còn hiểu lầm trong các mối quan hệ của chị. Không liên lạc với những người không quen biết. Và cân nhắc xem liệu khi sinh con ra, đứa con có thể làm thay đổi tính tình của anh nhà chị không? Bản chất con người anh có phải là như thế không? Hay là vì vấn đề này mà mâu thuẫn giữa chị và anh nảy sinh?
Không loại trừ, khi không còn tình yêu anh mượn cớ này nọ để hành hạ chị? Khi chị nói ly hôn anh phản ứng ra sao? Anh có níu kéo hay buông xuôi đồng ý? Nếu không phải nguyên nhân là chưa thể sinh con mà vì lý do khác thì biện pháp ly hôn là cách tốt nhất, bởi anh chị bây giờ cũng chưa ràng buộc về con cái.
Đó là ý kiến của riêng tôi, có gì không phải mong chị bỏ qua. Mong chị giải quyết sáng suốt và suôn sẻ.
Chào chị!