![]() |
"Tình yêu giúp giọng hát thăng hoa". |
- Trong đêm chung kết Sao Mai, có vẻ chị gặp may khi đối thủ nặng ký là Mỹ Như gặp vấn đề về cảm xúc, không trấn an được chính mình và hát không tốt như bình thường. Chị nghĩ sao về điều này?
Hà Thị Hoài Thu Sinh năm 1986 tại Quảng Ninh Hiện là cán bộ của CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long Từng đoạt giải nhất Giọng hát hay sóng PTTH Quảng Ninh 2009 |
- Tất nhiên, bất cứ thành công nào cũng kèm theo yếu tố may mắn. Đêm tổng duyệt, tôi, chị Mỹ Như và anh Viết Quang được đánh giá ngang nhau, mỗi người có điểm mạnh riêng. Đêm chung kết, ai tiết chế được cảm xúc, làm chủ được sân khấu và thăng hoa sẽ giành chiến thắng. Tôi không mừng vì đối thủ gặp điều bất lợi vì chúng tôi chơi khá thân thiết với nhau. Trước giờ thi, cả ba cầm tay nhau và cùng hứa hát thật hay để ban giám khảo đau đầu không biết chọn ai. Vào cuộc, tôi không nghĩ nhiều về người khác, chỉ biết nỗ lực hết sức trong phần thi và tôn trọng quyết định của ban giám khảo.
- Thành công này có ý nghĩa thế nào với chị?
- Tôi đạt được thành công không hề dễ dàng. Đó là cả một quá trình phấn đấu dài. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một cuộc thi lớn nên áp lực rất nhiều. Hôm tổng duyệt tôi hát hỏng hoàn toàn. Tôi phải tự xốc lại tinh thần cho chính mình.
Trong cuộc thi, cũng có nhiều điều không may xảy đến với tôi. Vòng chung kết xếp hạng, tôi bị ốm, lo lắng đến mức phải lên chùa tìm cảm giác thảnh thơi. Còn ở vòng chung kết miền Bắc, tôi bị mất 200 triệu đồng ngay trước đêm thi. Tôi rất buồn nên tâm lý bị ảnh hưởng kinh khủng. Đó là tiền người anh họ gửi về cho cha mẹ tôi ở Quảng Ninh để làm nhà. Sau khi đi ăn về, tôi phát hiện số tiền lớn đã không cánh mà bay. Chỉ vài giờ trước lúc thi tôi vẫn ngồi ở đồn công an. Cũng may là đêm đó tôi được khán giả ủng hộ rất nhiều, nhờ thế tôi có thể bước vào vòng tiếp theo. Sau đêm chung kết tôi thở không ra hơi, giống như người đã kiệt sức khi dồn toàn lực trèo lên đỉnh núi.
- Việc mất tiền đồng thời cũng làm nảy sinh nhiều tin đồn không hay về chị. Chị ứng phó thế nào?
- Khi thông tin tôi mất tiền loan ra, có rất nhiều lời đồn thổi. Mọi người liên tục gọi điện chất vấn tôi tại sao mang 200 triệu đồng đi thi. Những người xung quanh cũng nghi vấn, liệu tôi có đại gia cho tiền hay mang tiền đi dùng vào mục đích nào khác. Tôi phải tắt điện thoại, không nghe nữa, chỉ đến khi thi xong mới bật lên. Đúng lúc đó công an thông báo đã tìm được tiền.
Tin đồn luôn tồn tại quanh mình, nhưng những gì không đúng sự thật theo năm tháng sẽ bị quên lãng. Tôi bắt đầu học cách ít nghe dư luận.
![]() |
Hoài Thu gợi cảm trên sân khấu Sao Mai. |
- Can đảm đối diện với tin đồn, chị phần nào thể hiện cá tính mạnh mẽ. Chị nghĩ gì về nữ tính và cá tính mạnh mẽ của người ca sĩ trong thời hiện đại?
- Tôi cho rằng sống thì nên có cá tính. Tôi tự nhận mình là người bướng bỉnh nhưng không vì thế tôi thiếu nữ tính hay những bài ca mình hát sẽ bớt đằm thắm. Tôi nghĩ thời đại bây giờ người đàn ông không còn yêu cầu người phụ nữ lúc nào cũng phải yểu điệu thục nữ nữa, miễn là cô ấy yêu mình, chân thành và biết điều. Người yêu tôi thích những người biết điều và đến giờ người ấy vẫn yêu tôi. Vì thế tôi cho rằng trong cư xử hàng ngày, tôi không có gì quá đáng.
- Anh ấy đã động viên chị như thế nào trong quá trình thi nhiều bất trắc?
- Anh là người rất yêu thương tôi, luôn bên cạnh tôi. Tôi thường gọi anh là đại gia - đại gia tình cảm vì lo lắng cho tôi rất nhiều. Anh cũng như gia đình ủng hộ tôi trong mọi chuyện. Bạn trai tôi rất yêu âm nhạc. Bạn bè người ấy cũng rất nhiều người làm nghệ thuật nên việc anh dễ thông cảm với tôi. Mỗi khi có bất đồng, chúng tôi ngồi xuống nói chuyện tìm cách giải quyết. Miễn là bao dung và yêu thương nhau thì không hiểu lầm nào có thể chia rẽ hai người.
- Trước đây khi chưa thành công tại Sao Mai, hoạt động của chị chỉ ở trong tỉnh Quảng Ninh, nghĩa là nằm trong "tầm kiểm soát" của anh ấy. Nhưng hiện tại, một cô gái có lợi thế về nhan sắc như chị đang sắp sửa bước vào làng showbiz. Bạn trai chị lo lắng gì về điều này?
- Trong tình cảm cả hai phải có sự tin tưởng vào nhau. Nếu không thông cảm, anh đã không cho tôi thi Sao Mai. Đương nhiên khi ủng hộ tôi trong cuộc thi này, anh ấy phải mường tượng ra nếu tôi thành công, những bước tiếp sau sẽ thế nào. Còn nếu anh đã tưởng tượng ra mọi thứ nhưng khi nó xảy ra lại không chấp nhận được thì hai người cần suy nghĩ lại để có những quyết định phù hợp. Sự ràng buộc, kiềm tỏa nhau có còn là tình yêu nữa không, khi tình yêu là sự bao dung, hy sinh vì nhau, giúp nhau thăng hoa trong cuộc sống?
Hiện tại, bạn trai tôi rất ủng hộ và tôi thấy may mắn vì điều này. Tôi mới 24 tuổi, còn trẻ để nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tôi không biết anh ấy có thể đợi đến bao giờ. Với mỗi người sự nghiệp rất quan trọng. Song hành với nó là gia đình. Nếu cân bằng được hai thứ là rất tốt vì tình cảm đẹp sẽ giúp sự nghiệp thăng hoa. Người không ủng hộ sự nghiệp của mình khó có thể song hành cùng mình suốt cuộc đời.
![]() |
"Ngoại hình sẽ là yếu tố hỗ trợ tôi trong sự nghiệp". |
- Chọn dòng nhạc nhẹ, khi ra thị trường, chị phải đụng độ với rất nhiều đối thủ. Chị dự định làm gì để khẳng định mình?
- Tôi rất yêu nghệ thuật và sẽ nỗ lực hết mình vì nó. Sao Mai như một bàn đạp cho ca sĩ. Tôi cho rằng những người thành danh từ các cuộc thi nhưng không tạo dựng được tên tuổi là vì họ không còn yêu nghề nữa. Một ca sĩ năng động sẽ phải có sự nghiệp nhất định chứ không chìm hẳn được. Với nghề ca hát, lứa tuổi 24 không còn quá trẻ để bắt đầu. Vì thế, tôi không còn thời gian để rong chơi mà cần hoạt động liên tục mới có thể tồn tại được. Hiện tại tôi sẽ lên Hà Nội học vũ đạo, thanh nhạc, đi nhận show diễn để lấy kinh nghiệm hướng tới Sao Mai Điểm hẹn 2010.
- Một đồng hương với chị từng giành giải nhất Sao Mai nhưng gần như im lìm từ khi nhận giải. Chị nghĩ thế nào về điều này?
- Tôi cho rằng tôi và anh ấy có những định hướng riêng. Tôi đi theo con đường ca sĩ chuyên nghiệp, còn anh ấy muốn theo con đường giảng dạy - đây là suy đoán của tôi. Bản thân người ca sĩ phải rất yêu biểu diễn. Nếu mình không được mời biểu diễn có thể đến khẳng định với bầu show tôi có thể hát được để xin hát. Nếu mình nỗ lực, cuộc sống sẽ đáp trả lại cho mình xứng đáng với những gì đã bỏ ra.
- Chị khai thác ưu thế ngoại hình thế nào trên sân khấu?
- Tôi muốn mình là một ca sĩ năng động. Tất nhiên ngoại hình sẽ là yếu tố hỗ trợ tôi trong sự nghiệp. Tôi cho rằng ca sĩ nữ lên sân khấu cần sự gợi cảm nhất định, chứ không có bất cứ sự quyến rũ nào thì rất nguy hiểm.
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Nhân vật cung cấp