Những dòng tâm sự này được viết ra khi chỉ còn hai tiếng nữa là bước sang năm 2024. Liệu chúng ta có hối tiếc những điều mình chưa đạt được không? Tôi nghĩ chắc có nhiều người tự đặt câu hỏi cho chính mình "Năm qua mình đã làm những gì?". Biết rằng cuộc sống không vận hành theo quỹ đạo chúng ta muốn, điều ta có thể làm là thay đổi chính mình hoặc chấp nhận thực tại. Ngày cuối năm, những dòng cảm xúc không tên hiện lên trong đầu tôi, vô định về tình yêu trong tương lai, hoài nghi về chính mình.
Tôi là nữ, 28 tuổi, được nhận xét nhìn khá ổn, có ngoại hình, công việc ổn định, hòa đồng, biết đối nhân xử thế, gia đình tương đối, khá độc lập. Khi tôi nói chưa có người yêu, không ai tin. Nói đúng hơn, tôi chưa một lần nhận được lời tỏ tình của bất kỳ ai, đồng nghĩa tôi chưa có mối tình đầu. Không biết ở đây có ai giống tôi không để tôi cảm thấy không cô đơn và khác người. Tôi hay tự hỏi tại sao mình không được ai tán tỉnh, không ai thích. Người tôi thích thì không thích tôi, người thích tôi thì không có.
Môi trường đi học, đi làm, không có nhiều đối tượng phù hợp nên tôi từng viết bài trên Hẹn hò, nhưng kết quả cũng không khả quan. Chúng tôi chỉ dừng lại với những tin nhắn xã giao, những buổi hẹn hò tôi cảm thấy đối phương khá nhạt, không còn hứng thú, cảm xúc. Có lẽ tôi chưa gặp người đúng tần số, chưa cho tôi cảm giác muốn gặp nhau khi nhớ, muốn thấy những lời hỏi thăm, động viên. Có những buổi hẹn, gặp nhau một lần, họ khá ấn tượng với tôi và chủ động gặp nhiều lần sau. Các buổi hẹn hò vẫn được diễn ra, mọi việc đều bình thường nhưng đến một ngày đẹp trời, họ bỗng chọn cách im lặng. Tôi chủ động nhắn tin hỏi thăm thì nhận lại sự tương tác vì phép lịch sự nên cũng biết câu trả lời.
Tôi lại hoài nghi về bản thân, không biết mình đã sai chỗ nào. Vẫn biết vạn sự tùy duyên, mọi sự đau khổ, phiền muộn điều bắt nguồn từ mưu cầu của chính mình nhưng tôi vẫn buồn vì đường tình duyên lận đận. Những phút yếu lòng, tôi mong muốn có ai đó đồng hành để cảm thấy mình được yêu thương và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Điều đó thực sự xa xỉ với tôi. Khi viết ra đây, tôi thật sự cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc hết tâm sự của tôi. Chúc mọi người năm mới bình an.
Cẩm Nhiên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc