- Lần bệnh này chắc không phải lần đầu. Anh cảm thấy thế nào khi bị rơi vào cảm giác mệt mỏi và chán nản?
- Sự nghiệp của một người, dù lĩnh vực nào mà "lên cao" bao nhiêu thì cuộc sống càng ít sự thanh thản chừng đó. Tôi cũng vậy thôi, đến hôm nay, qua bao nhiêu gió giông, vẫn thấy mình may mắn là còn chịu đựng được. Tuy nhiên lần này thì "đuối" thật sự. Vừa bước qua những ngày đầu của tháng hai, từ Đà Nẵng vào tới Sài Gòn thì bệnh, một chữ bệnh to tướng, chiếm hết tâm tư và sức lực. Xa gia đình, bệnh tật làm mình có cảm giác khó chịu và bực bội, nhưng chưa hề chán nản, vì còn được sống trong vòng tay bạn bè.
Với cuộc sống nay đây mai đó, tự lo cho mình vẫn là chính yếu, nhưng nếu thiếu bạn bè, người thân, nhất là lúc đau yếu thì không ổn. Bạn bè luôn là chỗ dựa vững chắc. Những lúc ngã bệnh mà chỉ có một mình, nhất là ở xa gia đình, thì thấy sợ thật. Lúc trước thường vậy, bây giờ thì có một số bạn bè quanh mình lo lắng, tôi thấy hạnh phúc lắm. Nguyên Lộc, Hữu Lộc... và rất nhiều người luôn thăm hỏi, động viên.
![]() |
Diễn viên Hoài Linh. Ảnh: Mực Tím. |
- Cảm giác của anh thế nào khi đi đâu cũng có bạn bên cạnh?
- Làm gì có chuyện đi đâu cũng có được bạn, có nhiều người suốt đời ở một nơi mà không tìm ra được tri kỷ, huống chi đi đến chỗ lạ, nơi khác. Đi đâu cũng có bạn đó là một ước mơ, một cách để lý tưởng về cuộc sống. Người ta đến với nhau, nói thật, đâu có dễ dàng để thông hiểu được nhau, thân nhau khó lắm.
Tôi có được những người bạn tâm huyết, gần gũi, đó là một phúc đức do duyên số sắp đặt. Làm người trong giới giải trí, nhiều khi dễ bị lầm tưởng giữa bè thành bạn. Tứ hải giai huynh đệ hay bốn biển một nhà, thì có khi cũng đúng, nhưng mình thì lại ở quá nhiều trên đất liền (ngũ thổ - năm châu), cũng hơi kẹt thiệt.
- Anh bị bệnh vì ăn uống, sinh hoạt thất thường hay do số phận sắp đặt?
- Chắc là do cả hai. Duyên số không đưa đẩy thì không có Hoài Linh ngày hôm nay; thì cũng không phải bơ phờ với chuyện chạy lưu diễn; không phải nước sông gạo chợ, ăn uống thất thường. Thời tiết xấu, lịch diễn hơi dày, trong người đang bệnh, nghĩ đến đã thấy chóng mặt. Mới đây, tại Đà Nẵng, tôi vừa diễn xong lại quên chào khán giả nhưng khán giả biết, khi ra về, đã có nhiều người ở lại trước cổng để hỏi thăm. Có người còn nói: "Thương thay cho kiếp Tư Bền".
- Gu ăn uống của anh thế nào?
- Tôi ăn uống rất đơn giản, không cầu kỳ gì cả. Như bữa cơm hôm nay, dù bệnh, nhưng cũng chỉ tươm tất có vậy thôi. (Liếc qua mâm cơm để sẵn cho người bệnh thấy một đĩa nhỏ thịt bò xào rau, trứng chiên, rau luộc, chén nước mắm và tô cơm).
- Nếu không bị bệnh thì giờ này anh ở đâu?
- Tôi phải hủy chuyến bay và sô diễn ở Mỹ vào đầu tháng 2. Nếu không bệnh thì giờ này đang ở trên một du thuyền lênh đênh trên biển ba ngày để diễn. Thuyền rời cảng Long Beach ở Nam Cali, đi qua Mexico rồi về lại.
Những điều đó cũng chẳng quan trọng gì đâu, lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia là chuyện thường ngày của nghệ sĩ, quan trọng là lúc nào mình được trở về với chính mình. Bệnh, ngồi nhà cả tuần, có lúc tự hỏi: mình có là chính mình không, điều ấy mới quan trọng xiết bao.
![]() |
Hoài Linh (thứ hai từ trái sang) trong một tiểu phẩm. Ảnh: Mực Tím. |
- Bây giờ có lẽ không phải lúc nhưng thấy anh cởi mở nên hỏi luôn. Anh quan niệm thế nào về sex?
- Sex là một nhu cầu tự nhiên của con người, là chuyện "cần" phải có. Ai trưởng thành rồi "bước vào" cả. Tuy nhiên, khi đi vào rồi thì tùy mỗi người mà có sự cảm thụ và có hành vi khác nhau. Sự lựa chọn đối tượng cùng kiểu cách tùy theo quan niệm cảm xúc. Quá trình tiếp thu kiến thức cộng với bản năng tự nhiên sẽ hình thành và biểu hiện tính cách.
Nếu nhìn hẹp thì rơi vào gò bó và phiền muộn, nhìn rộng thì dễ sinh phóng túng. Những cách nhìn thản nhiên và vừa phải thì rất ư là bình thường. Ở đất nước mình còn những quan niệm về thuần phong mỹ tục lâu đời và ảnh hưởng sâu rộng.
Mọi người chưa quen với những gì giống nước ngoài. Quan trọng là sự giáo dục, khi người ta hiểu và xem đó là bình thường thì sẽ không còn có những cái "tệ". Tệ nhất là những người lợi dụng sex (hoặc hình thức khác) để thực hiện những ý đồ riêng có hại cho người khác. Mọi người và pháp luật cũng cần xem xét kỹ để có sự công bằng. Như thế nào là lên án và thế nào là vô tư cũng cần xem xét kỹ. Lạm dụng tình dục trẻ em là một tội nặng, Sự quan hệ sớm có thể không hay vì ảnh hưởng về sức khỏe cũng như tâm lý lâu dài về sau trong đời.
- Tại sao anh có vẻ quan tâm đến đề tài này vậy?
- Vì gần đây đang có những ầm ĩ về chuyện này trên báo chí, truyền thông. Nhất là có liên quan đến những người đang là diễn viên nên Hoài Linh muốn nói "nhiều" một tý. Tại sao trường hợp này thì lại là sai lầm và trường hợp khác thì lại cho rằng nên tha thứ? Đâu có ai tự ý muốn mang hình ảnh riêng tư của mình ra "khoe" với mọi người đâu. Nói chung, từ sự lệch lạc này sẽ dẫn đến những lệch lạc khác. Sự riêng tư đang bị lợi dụng.
- Anh mong muốn điều gì nhất trong những ngày này?
- Chỉ mong khỏi bệnh và đi diễn lại. Vấn đề là ở chỗ lời hứa, đã hứa diễn rồi lại hoãn thì làm khán giả mong đợi và kẹt cho nhà tổ chức. Tôi chưa có kế hoạch gì mới nhưng như hàng năm thì từ giờ đến Tết sẽ có một liveshow. Cái lâu dài bền chặt một phần là do mình biết giữ lời hứa, và có lẽ cũng còn do nơi số phận nữa.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)