![]() |
Một bìa sách do hoạ sĩ Văn Sáng thiết kế. |
- Bí quyết thiết kế của ông?
- Theo tôi, việc tiếp cận các tác phẩm trước khi thể hiện là bắt buộc. Nhờ đó mà hoạ sĩ mới biết được một cách khái quát tính chất riêng biệt về tư tưởng tác phẩm, từ đó tìm ra ý tưởng biểu đạt chính xác nội dung sách. Ngoài ra, việc tiếp xúc với tác giả cũng tạo nhiều thuận lợi cho tôi khi thiết kế.
- Ông thích thiết kế thể loại bìa sách nào?
- Tôi đã thiết kế nhiều loại bìa, từ những bộ tổng tập đồ sộ đến một tập thơ mỏng manh, và không gặp bất kỳ khó khăn nào. Song thực sự gây đam mê cho tôi là những bìa tập thơ. Qua những tác phẩm của họ, tôi luôn tìm được cảm hứng cần thiết và cảm thấy tự do hơn trong cách cảm, cách nghĩ, cách biểu đạt ý tưởng.
- Theo ông, một bìa sách đẹp liệu có thể làm tăng lượng sách phát hành?
- Đối với những tác phẩm có chất lượng trung bình thì một bìa sách đẹp có vai trò tương đối quan trọng. Nhưng với tác phẩm xuất sắc, tự thân nó đã có sức hấp dẫn ghê gớm, thì một bìa sách đẹp chỉ có tác dụng bổ trợ.
- Ông đánh giá thế nào về mỹ thuật sách của thế giới và mỹ thuật sách ở VN?
- Ở những quốc gia có trình độ dân trí cao, sách của họ được thiết kế hoàn hảo bởi một lực lượng hoạ sĩ chuyên nghiệp. Tôi rất thích phong cách trình bày bìa sách của Nhật Bản và Trung Quốc. Chúng hiện đại nhưng vẫn đầy cá tính văn hoá phương Đông. Ngược lại, mỹ thuật sách VN còn nhiều hạn chế, như chưa đa dạng về phong cách thể hiện, lực lượng hoạ sĩ chuyên nghiệp ít và thiếu, hệ thống đào tạo trong các trường mỹ thuật còn thiếu, các NXB chưa dám đầu tư nhiều cho công việc thiết kế sách... Thiết kế sách VN gần đây đã có một số thay đổi, nhưng sự quan tâm lại chưa đồng bộ. Ví dụ, bìa sách thì đòi hỏi đẹp trong khi việc thiết kế phần ruột lại buông xuôi.
- Ông đã vẽ được bao nhiêu bìa sách và nhuận bút cho mỗi bìa là bao nhiêu?
- Tôi đã thiết kế bìa sách hơn 13 năm qua với số lượng từ 3.500 đến 4.000 đầu sách. Trung bình một năm tôi làm được 300 bìa sách. Còn tiền nhuận bút thì tuỳ trường hợp. Thường thì các NXB trả cho tôi 150.000-300.000 đồng/bìa sách (trong khi ấy, chi phí tôi thực hiện in ấn đã là 60.000-70.000 đồng). Những cuốn sách lớn như Từ điển Anh Việt, Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX..., tôi nhận được tiền triệu. Thế nhưng cũng có lúc tôi không lấy tiền nếu vẽ cho những tác giả tôi quý.
- Khi thiết kế một khối lượng đồ sộ như vậy, ông có sợ mình sẽ rơi vào lối mòn?
- Thực sự chưa bao giờ tôi ý thức lặp lại một khuôn mẫu mà mình từng làm. Bởi tôi là người luôn vận động, không dễ thoả mãn và luôn muốn làm mới mình từ cách thể hiện ý tưởng, bố cục, màu sắc... Một bìa sách cần phải mang những thông điệp thẩm mỹ, văn hoá. Và tôi sẽ không từ bỏ thiên chức của mình.
(Theo Thể Thao & Văn Hoá)