Chủ nhật, 28/4/2024
Thứ sáu, 9/1/2015, 11:08 (GMT+7)

Họa sĩ khắp thế giới đáp trả vụ tấn công tòa soạn Pháp

Các họa sĩ từ nhiều nước đăng các biếm họa để phản ứng trước vụ tấn công đẫm máu vào tòa soạn Charlie Hebdo của Pháp.

Tranh của Ruben L. Oppenheimer, Hà Lan.

Tranh của David Pope, Cranberra Times.

Tay súng trong tranh nói: "Anh ta vẽ trước".

Kênh BFMTV của Pháp đăng tải một bức tranh có dòng chữ "Tại sao?". Họa sĩ đặt câu hỏi phải đâu cây bút và cục tẩy của các nhà báo là súng đạn.

Tranh của tờ Il Mattinale, Italy.

Tranh của họa sĩ Satish Acharya tại Ấn Độ. Hai tay súng hỏi nhau khi cầm cây cọ vẽ: "Thứ vũ khí bé nhỏ này là gì vậy? Vì sao nó làm tao đau?".

"Charlie Hebdo không thể bị khuất phục" là dòng chú thích họa sĩ người Hà Lan, Joep Bertrams.

Họa sĩ Mỹ James MacLeod đề cập khẩu ngữ đang trở thành biểu tượng cho sự đoàn kết của báo chí thế giới: "Je suis Charlie".

"Ôi không, không phải họ", Thượng đế được vẽ trong bức tranh của họa sĩ Pháp Tommy Dessine nói khi nhìn thấy các nạn nhân vụ tấn công lên thiên đường.

Họa sĩ Pháp sống ở Anh, Lucille Clerc đăng bức tranh với chú thích "Làm gãy một cây bút, hàng nghìn cây khác sẽ trỗi dậy".

Phương Vũ (Ảnh: Twitter)