Thứ bảy, 6/7/2024
Chủ nhật, 9/6/2024, 17:00 (GMT+7)

Họa sĩ Australia mê vẽ siêu sao bóng đá

Emily Marrocco - họa sĩ Australia đang sống ở Anh - mất 90-150 giờ vẽ khoảnh khắc ấn tượng của Ronaldo, Messi và dàn cầu thủ Liverpool.

Theo Ultra Football, họa sĩ Emily Marrocco gây chú ý khi đăng tải loạt tranh sơn dầu chủ đề "Siêu sao bóng đá" trên các nền tảng, mạng xã hội lẫn website cá nhân. Đa số người dùng Instagram, X nhận xét cô gái 26 tuổi tài năng, tái hiện chân thực chân dung các cầu thủ.

Trên nền vải lanh Italy, Emily Marrocco mất hơn 200 giờ vẽ khoảnh khắc Cristiano Ronaldo ăn mừng khi phá lưới Newcastle ở Ngoại hạng Anh, hôm 11/9/2021. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo Bồ Đào Nha sau 12 năm trở lại Man United. Trên X, họa sĩ nói khó nhất là phác thảo thần thái, nụ cười kèm nếp nhăn trên khuôn mặt Ronaldo.

Emily Marrocco vẽ Ronaldo
 
 

Như nhiều fan trung lập túc cầu, họa sĩ nói vui khi chứng kiến Messi vô địch World Cup cùng Argentina - giấc mơ lớn nhất đời anh - ở Qatar hồi 2022. Do đó, cô lập tức vẽ lại khoảnh khắc Messi được bạn thân Sergio Aguero công kênh trên vai ăn mừng chiến thắng. Bức tranh sau đó nhận hàng trăm nghìn lượt thích.

Emily Marrocco vẽ Messi bằng sơn dầu
 
 

Emily nghiên cứu kỹ từng chi tiết, kể cả hình xăm trên cánh tay Messi.

Trên báo giấy hàng ngày ở Melbourne bản tiếng Italy, Emily Marrocco cho biết cô có năng khiếu hội họa và đam mê nghệ thuật từ bé, từng có nhiều tác phẩm đạt điểm tuyệt đối bằng than chì, bút chì. Tuy nhiên, cô không học vẽ bài bản vì thích tự do, ghét phác họa theo yêu cầu cứng nhắc của giáo viên. Cuối 2019, sau nhiều năm bỏ bê hội họa, cô được một người bạn truyền cảm hứng, quyết cầm cọ trở lại.

Vốn hâm mộ Liverpool cuồng nhiệt, Emily Marrocco dành phần lớn thời gian vẽ câu lạc bộ này và gọi loạt tranh là "nghệ thuật bóng đá". Tác phẩm đầu tiên của cô là cảnh bộ ba Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson và Jordan Henderson ăn mừng bàn thắng vào lưới Leicester ở sân khách mùa 2019-2020 - năm họ nâng cao chức vô địch Ngoại hạng Anh sau ba thập niên chờ đợi.

"Thời điểm ấy tôi không dùng Twitter (tiền thân của X), nhưng một người bạn thuyết phục tôi mở tài khoản để đăng tranh. Qua một đêm, bức họa lan truyền chóng mặt, thậm chí hậu vệ Andy Robertson đăng lại và Trent Alexander-Arnold bấm thích. Tôi bất ngờ khi có thêm hàng chục nghìn người theo dõi trên các nền tảng. Từ đó, tôi được truyền cảm hứng sáng tác trước mỗi tình huống đáng nhớ hoặc thú vị xảy ra trong trận đấu", cô nói trên The Guide Liverpool.

Sau đó, Emily Marrocco tiếp tục vẽ khoảnh khắc Virgil Van Dijk xé lưới Brighton ở sân nhà mùa 2019-2020. Trên trang cá nhân, họa sĩ nói Liverpool vô địch vào đúng thời điểm toàn cầu giãn cách vì Covid-19, cô và cộng đồng fan không thể ăn mừng quy mô lớn. Những bức họa là món quà cô muốn gửi đến người yêu mến câu lạc bộ này.

Bức tranh tiền đạo Sadio Mane hôn ngón tay, chỉ lên trời sau khi ghi bàn cũng được nhiều fan yêu thích. Tác phẩm được vẽ bằng sơn dầu trên vải lanh, trong 100 giờ.

Tác phẩm khác tái hiện khoảnh khắc biểu tượng của Trent Alexander-Arnold ghi bàn gỡ hòa cho Liverpool trong trận đấu tháng 11/2023.

Bóng lưng tiền vệ Harvey Elliott qua nét cọ của Emily Marrocco. Cô mất 120 giờ hoàn thành tác phẩm.

Trên The Guide Liverpool, họa sĩ nói vỡ òa khi trang chủ Liverpool đăng video quá trình cô vẽ tiền đạo Mohamed Salah ăn mừng bàn thắng, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Đa số khen tranh sống động, như ảnh chụp.

"Chứng kiến Liverpool chia sẻ công việc của mình trên mạng xã hội là khoảnh khắc khó quên nhất đời. Được câu lạc bộ yêu thích ủng hộ và lan tỏa tranh với cả thế giới thực sự là cảm giác tuyệt vời", cô nói.

Emily Marrocco mất hơn 200 giờ vẽ sơn dầu chân dung huấn luyện viên Jürgen Klopp. Cô cắt các bài viết, hình ảnh liên quan câu lạc bộ trên báo giấy, vừa tạo nét hoài cổ, vừa tổng kết hành trình nhà cầm quân này gắn bó Liverpool. Cuối tháng 5, Jürgen Klopp chia tay Liverpool sau chín năm.

Ngoài Liverpool, Emily Marrocco còn vẽ nhiều đội bóng khác. Thần thái bốn cầu thủ FC Porto được họa sĩ tái hiện sinh động.

Người đẹp tự thưởng cho mình một phần mì bò bằm sau khi tốn 150 giờ vẽ cảnh các cầu thủ Italy ăn mừng tại Euro 2020.

Trên website cá nhân, Emily giới thiệu cô chào đời tại Australia, trong gia đình gốc Italy điển hình, luôn ủng hộ nước này vô điều kiện.

"Mẹ tôi sinh ra tại Frazzanò, Sicily, Italy, di cư Melbourne, Australia khi mới ba tuổi. Bố tôi gốc Lazio, Italy, chuyển đến xứ chuột túi lúc 20 tuổi. Họ hàng nhà tôi phần lớn vẫn ở Italy", cô cho biết. Hiện Emily Marrocco sinh sống tại Anh, cô mở studio, thu nhập khá nhờ bán tranh và nhận đặt vẽ theo yêu cầu.

Người đẹp nhận "mưa" lời khen với tranh tái hiện cảnh Pedri (Barca) ăn mừng bàn thắng theo phong cách ngộ nghĩnh.

Emily Marrocco vẽ cầu thủ Declan Rice
 
 

Emily Marrocco vẽ tiền vệ người Anh - Declan Rice - trong màu áo câu lạc bộ cũ West Ham và hiện nay - Arsenal (trái).

Ngoài sao bóng đá, Emily Marrocco mê phác họa chân dung nhân vật, cảnh phim cô từng xem và ca sĩ, diễn viên. Trên The Guide Liverpool, cô nói yêu thích lịch sử cổ đại và nghệ thuật, được truyền cảm hứng từ các tác phẩm điêu khắc, hội họa. "Tuy nhiên, tôi mất đến 90-150 giờ hoàn thành một bức tranh, có khi đến 200 giờ, do đó rất khó để san sẻ thời gian cho ý tưởng lẫn dự án khác", họa sĩ nói.

Thiên Lam
Ảnh, video: X Emily Marrocco Art