Ngoài tên gọi là Sala, loài cây này còn được gọi là cây Đầu lân, cây Hàm rồng, cây Ngọc kỳ lân.
Nhiều du khách đi ngang qua cây Sala đều dừng chân chiêm ngưỡng, dùng điện thoại, máy ảnh chụp lại để làm kỷ niệm và khoe với bạn bè.
Nhiều du khách đi ngang qua cây Sala đều dừng chân chiêm ngưỡng, dùng điện thoại, máy ảnh chụp lại để làm kỷ niệm và khoe với bạn bè.
Các du khách nước ngoài cũng thích thú với vẻ đẹp của loài hoa Sala.
Hai bạn trẻ dùng điện thoại chụp hoa Sala làm kỷ niệm.
Anh Phan Thanh Tâm, du khách ở Nam Định cho biết, đây là lần đầu tiên anh đến tham quan chùa Thiên Mụ và may mắn chiêm ngưỡng được loài hoa này.
Hai bạn trẻ dùng điện thoại chụp hoa Sala làm kỷ niệm.
Anh Phan Thanh Tâm, du khách ở Nam Định cho biết, đây là lần đầu tiên anh đến tham quan chùa Thiên Mụ và may mắn chiêm ngưỡng được loài hoa này.
Theo một sư thầy đang tu tập tại chùa Thiên Mụ, loài cây Sala có nguồn gốc từ Ấn Độ. Hơn 10 năm trước, cây Sala được nhà chùa mang từ Sài Gòn ra trồng ở khuôn viên chùa.
"Một số chùa ở Sài Gòn có trồng cây này, hoa ra quanh năm. Nhưng ở chùa Thiên Mụ, mùa hè là thời điểm cây ra hoa và kéo dài đến mùa lễ Vu Lan", vị sư thầy nói.
Theo một sư thầy đang tu tập tại chùa Thiên Mụ, loài cây Sala có nguồn gốc từ Ấn Độ. Hơn 10 năm trước, cây Sala được nhà chùa mang từ Sài Gòn ra trồng ở khuôn viên chùa.
"Một số chùa ở Sài Gòn có trồng cây này, hoa ra quanh năm. Nhưng ở chùa Thiên Mụ, mùa hè là thời điểm cây ra hoa và kéo dài đến mùa lễ Vu Lan", vị sư thầy nói.
Các cánh hoa có màu đỏ trông rất bắt mắt. Hoa có mùi thơm, mọc từng chùm từ thân cây ra.
Cây Sala cũng cho ra trái, có khi nặng hơn 4 kg.
Theo các sư thầy ở chùa Thiên Mụ, trái Sala không ăn được, nhà chùa thường để cho trái chín và rụng.
Cây Sala cũng cho ra trái, có khi nặng hơn 4 kg.
Theo các sư thầy ở chùa Thiên Mụ, trái Sala không ăn được, nhà chùa thường để cho trái chín và rụng.
Võ Thạnh