From: Le Dinh Thuong
Sent: Monday, January 07, 2008 11:08 PM
Subject: Yêu mot anh, nhung di khách san voi anh khác
Kính gửi toàn soạn báo VnExpress,
Tôi là một đọc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Hôm nay, nhân đọc bài "Yêu một anh, nhưng đi khách sạn với anh khác" của chị Nga, tôi có chút tâm sự muốn gửi đến chị Nga.
Trước hết xin gọi chị Nga bằng "chị" bởi xét về tuổi tác thì tôi nhỏ tuổi hơn chị. Có lẽ chị đang phân vân không biết nên chọn người mình yêu hay là chọn người đàn ông mà chị đã "qua đêm trong khách sạn" phải không?
Đọc tâm sự của chị tôi không hiểu chị có đang thật sự phân vân hay không khi mà những điều chị nói ra chỉ cho thấy chị là một người không xứng đáng để được yêu. Thật "đáng thương" cho người yêu của chị. À mà không, tôi chẳng biết người yêu của chị là ai. Khi đó, chị đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cái tuổi đó có lẽ không còn quá trẻ để có những suy nghĩ, hành động theo 'cảm xúc' như cô bé 17 được chị à.
Tôi không thể hiểu nổi nội tâm của chị cũng như con gái bây giờ. Trước nay tôi chỉ nghĩ con gái chỉ trao thân cho người mình yêu thôi, nhưng có lẽ bây giờ tôi phải thay đổi quan điểm của mình. Đọc tâm sự của chị, tôi thoáng có chút buồn. Buồn vì thái độ sống, quan điểm của giới trẻ bây giờ.
Yêu sớm để rồi quan hệ sớm, thậm chí không yêu cũng quan hệ. Để rồi khi biết mình chỉ "được" lợi dụng thì đã muộn, đau khổ, dằn vặt để làm gì?
Bản thân tôi không sợ không tìm được người vợ xứng đáng với mình. Tôi quan điểm rằng tiết hạnh của người phụ nữ là cái quan trọng nhất, tôi có thể yêu một người con gái không còn cái nghìn vàng, nhưng tôi không chấp nhận được một kẻ phản bội.
Chị nghĩ gì khi quan hệ với một người mà chị chẳng yêu? Lại còn "Chúng tôi không để xảy ra chuyện gì đáng tiếc, không phải vì tự chủ được mà vì tôi đau không chịu được. Đau lên tận óc"?
Nhưng thực tế chuyện đã xảy ra, rồi đây chị sẽ ám ảnh mãi. Sẽ khó mà quên được người đàn ông đó khỏi cuộc đời chị. Tôi nghĩ bây giờ chị hãy nghĩ lại xem chị thực sự yêu ai? Nếu chị cảm thấy mình không thể thiếu người đàn ông "may mắn" đó thì chị hãy xem lại xem, người đó có tình ý với chị hay không hay đó chỉ là qua đường?
Còn nếu chị thật sự yêu người yêu của mình thì chị hãy xem có thể dứt hình ảnh người đàn ông nọ ra khỏi quan hệ của hai người hay không? Chị nên xem xét có nên nói thật với người yêu của mình không? Nhưng tôi sợ rằng anh ấy sẽ khó mà chấp nhận sự thật ấy.
Sự việc diễn ra khi chị đang yêu một người, dù lựa chọn chị về bên nào thì chị cũng nên chuẩn bị tâm lý, liệu chị có vượt qua mặc cảm "phụ tình" hay sống trong sự lừa dối.
Riêng phần tôi mong rằng chị sẽ quên người đàn ông đó, và sống hạnh phúc với người mình yêu, một lần vấp ngã là một lần trưởng thành hơn.
Nava