![]() |
Các cầu thủ Hoà Phát (xanh) thua toàn diện. Ảnh: Hoàng Hà |
Được thi đấu trên sân Hàng Đẫy, lại cũng coi trọng đấu trường châu lục, HLV Vương Tiến Dũng của Hoà Phát tung đội hình mạnh nhất vào sân, với hy vọng kiếm điểm trước những vị khách đến từ Hong Kong - đội Sun Hei. Tuy nhiên, sự non kém về kinh nghiệm của một vài vị trí cùng sự bất lực của tuyến tiền vệ đã buộc đội đang giữ Cup Quốc gia Việt Nam phải trả giá. Một pha lúng túng của hàng thủ để trung vệ Joao Da Silva mở tỷ số, và sau khi Xuân Thành may mắn ghi được bàn thắng quân bình thì sai lầm của Hồng Nam lại biếu không cho đội bạn bàn ấn định chiến thắng. Trong thế trận, Sun Hei đá như tập, người hâm mộ Việt Nam lại một lần nữa hiểu rằng sân chơi châu lục vẫn còn quá sức với các đội bóng Việt Nam.
Rất nhiều người đã hy vọng và mong chờ một chiến thắng, chiến thắng đầu tiên của một CLB Việt Nam trên sân chơi châu lục (dù chỉ là hạng hai), nhưng rồi, họ đã phải thất vọng, chỉ vài phút sau giờ bóng lăn. Dù thi đấu rất quyết tâm và thể hiện tất cả những gì mình có nhưng Hoà Phát không thể kiếm nổi một trận hoà. Trên sân khách, các cầu thủ Sun Hei đá như đi dạo nhưng vẫn hiệu quả, vẫn nguy hiểm. Phút 24, sau nhiều pha vây hãm khung thành, trung vệ Joao Da Silva, lên tham gia tấn công trong tình huống đá phạt góc, sửa bóng không khác gì một tiền đạo thực thụ, hạ gục thủ môn Mạnh Dũng, mở tỷ số cho Sun Hei. Bị dồn ép và chịu bàn thua trước, đội chủ nhà còn mất đi chiến binh quan trọng nhất khi linh hồn của Hoà Phát là Williams Santos bị chấn thương và rời sân ở phút 25. Trong phần còn lại của hiệp một, đội quân của HLV Vương Tiến Dũng tiếp tục tấn công nhưng không có bàn thắng bởi Sun Hei đã rút lui về đá phòng ngự phản công.
![]() |
Một mình Da Silva không làm được gì trước hàng thủ chắc chắn của Sun Hei. Ảnh: Hoàng Hà |
Sau giờ nghỉ, Sun Hei chơi phòng ngự phản công. Phút 63, Colly có pha dứt điểm bằng đầu rất nguy hiểm nhưng bóng lại tìm đến xà ngang. Trong khi đó, ở pha hãm thành nguy hiểm hiếm hoi, Hoà Phát đã san bằng tỷ số 1-1 khi Da Silva chuyền chuẩn xác để Xuân Thành, người thế chỗ Williams Santos, sút tung lưới đối phương từ cự ly gần. Đến lúc này, Sun Hei mới căng sức ra đá và chỉ sau đó 2 phút, họ có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách. Tận dụng sự mất tập trung của hậu vệ Hồng Nam, Lo Chi Kwan cướp được bóng rồi dễ dàng hạ thủ môn Mạnh Dũng bằng pha lốp bóng qua đầu rất kỹ thuật. Các cầu thủ Hoà Phát, hơn lúc nào hết, nhận ra mức độ khắc nghiệt của sân chơi châu lục, nơi mà bất cứ sai lầm dù nhỏ cũng dẫn đến thất bại.
Minh Hải