From: Thanh Tam
To: webmaster@VnExpress.net
Sent: Friday, October 07, 2005 1:16 PM
Subject: Chút sẻ chia
Đọc bài viết của bạn, mình không biết phải nói thế nào. Có trách cứ hay giáo huấn thì cũng không được. Mình hơn bạn vài tuổi, cũng là cô gái trẻ trong tuổi yêu nên mình hiểu được những gì bạn đang nói. Nhưng bạn ơi, bạn có chắc là bạn đủ sức lực và độ hấp dẫn để giữ chân anh ấy không?
Mình không dám bàn đến chuyện anh ấy yêu bạn thật lòng hay không. Để xét mối quan hệ giữa bạn và anh ấy, bạn cần biết bạn hiểu anh ấy thế nào? Bạn đã có được sự đồng ý của gia đình anh ấy chưa? Bố mẹ bạn ý kiến thế nào? Nhiều vấn đề lắm bạn ạ.
Mình chỉ khuyên, bạn còn trẻ, hãy biết nhìn nhận thực tế và quan sát cuộc sống để tìm cho mình lối đi đúng. Chuyện "ấy", bạn đã chiều anh ấy và trong khung cảnh như thế, thì khó tránh khỏi bạn sẽ còn tiếp tục rất nhiều nếu vẫn yêu anh ấy. Nhưng anh ấy đang làm gì để chứng minh cho lời hứa là sẽ kết hôn cùng bạn?
Hãy nghĩ kỹ nhé!