From: Vu Thu Huong
Sent: Monday, April 16, 2007 12:36 PM
To: TamSu@VnExpress.net
Subject:
Đọc những dòng tâm sự của Hoa, tôi thấy phụ nữ chúng mình thật là khổ. Tôi rất hiểu tâm trạng của Hoa lúc này, khi người đàn bà đã yêu thì yêu hết mình không nghĩ đến hậu quả, khi hiểu ra đã muộn mất rồi.
Đây cũng là một bài học trên đường đời mà Hoa vấp phải. Âu cũng là số phận của Hoa. Có một câu dân gian thường ví “Dậu đổ thì bìm leo, một cơn cả gió mới biết cây cứng mềm". Mình không biết khuyên Hoa như thế nào cho phải cả, nhưng mình nghĩ rằng Hoa nên quyết định thật chín chắn và sáng suốt.
Mình rất hiểu trong lòng Hoa lúc này, Hoa đừng buồn mà hãy cố vui lên để sống. Ở trên đời này còn có rất nhiều người đàn ông tốt và đầy lòng vị tha. Hoa hãy nói chuyện cho ba mẹ. Biết rằng ba mẹ sẽ rất buồn, nhưng người lớn họ có cách xử lý sáng suốt hơn tuổi trẻ chúng mình.
Hoa hãy chuẩn bị thật tốt sức khỏe và tinh thần để đi một đâu đó tránh điều tiếng cho gia đình. Sinh em bé và nhanh chóng tìm một công việc ổn định để củng cố lại cuộc sống của mình. Tôi nghĩ răng nếu Hoa có đủ nghị lực, sống tốt một ngày nào đó Hoa sẽ gặp được một người đàn ông cùng cảnh ngộ và có tiếng nói chung với Hoa, họ sẽ yêu thương Hoa và con của Hoa thật lòng.
Tuổi Hoa còn rất trẻ, cuộc đời còn rất dài, Hoa hãy cố vui lên và quên hẳn con người bội bạc kia đi. Ở trên đời này đều có luật nhân quả, những ai làm điều gì không có đạo đức thì sau này trên đường đời họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả họ gây ra.
Hoa đừng bao giờ cho người đàn ông đó có cơ hội gặp lại một lần nữa. Hoa hãy cố gắng quên con người bội bạc đó. Tôi biết rằng điều đó sẽ rất khó với Hoa, nhưng hãy cố gắng nhé.
Cuối cùng tôi chúc Hoa mau chóng quên hết buồn phiền và bước vào một cuộc sống mới, tràn đầy hy vọng và niềm tin.