Bạn Hòa ơi!
Chồng bạn đúng như bạn nghĩ, thuộc loại ngụy quân tử. Vợ con bên cạnh, chẳng thiếu gì từ đời sống tình dục cho đến cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng người ta có nhiều lại muốn nhiều nữa, cùng với ý muốn thử xem mình có khả năng nhiều đến đâu. May là em gái bạn phản ứng tốt. Thế nhưng, bạn đừng suy nghĩ viễn vông, đừng tưởng tượng thêm mà làm chính bạn đau lòng. Chuyện xảy ra đến đâu thì giải quyết đến đó, như thế tốt hơn cho mọi người.
Với chồng, bạn phải cho anh ta đường thoát, vì bản tính đàn ông chỉ muốn thêm, muốn chinh phục. Nói rõ rằng nếu anh ấy chinh phục thêm, thì sẽ mất cả gia đình, vợ con và danh dự. Anh ấy có nghĩ nếu chuyện tương tự xảy ra cho anh ấy, có nghĩa bạn là người ra ngoài tìm người đàn ông khác, thì anh ấy sẽ cảm nhận ra sao? Hãy cho anh ấy cơ hội nhìn lại mình, nhìn lại hậu quả và suy nghĩ thêm, chưa muộn.
Còn chuyện em gái của bạn, nên tính cho trọn, cho cô ấy đi làm nơi khác, đừng để mỡ treo miệng mèo. Đừng nói anh ấy, coi chừng bạn cũng vướng phải, tình cảm con người là thế. Rồi cố gắng nếu được thì cho em gái dọn ra ở riêng, nếu kinh tế tốt. Làm sao tránh được càng nhiều càng tốt. Vì điều đó cũng tốt cho em gái bạn, để cô ta bình tâm. Nếu không dọn ra, thì hậu quả khó lường. Bạn có thể vừa mất em, vừa mất chồng.
Nhưng khi em của bạn dọn ra riêng thì cũng vui lòng nhìn ngó "một chút", để không chừng mắc bẫy "Điệu hổ ly sơn" đó nha. Tóm lại, vì hạnh phúc gia đình, các con, em gái.... bạn nên hết sức thận trọng, và "dựng tai" nghe ngóng một chút. Chia sẻ lo lắng với bạn khi có ông chồng như thế.
Minh