Thứ tư, 19/2/2025
Thứ sáu, 14/2/2025, 06:00 (GMT+7)

Hoa lá bốn mùa qua tranh sơn dầu

Họa sĩ Văn Quân khắc họa vẻ đẹp hoa lá bốn mùa kết hợp kể câu chuyện đời sống qua triển lãm tranh "Không mùa".

Dưới ánh trăng - một trong những tác phẩm sẽ được họa sĩ giới thiệu tại triển lãm cá nhân lần thứ tư.

Tác giả cho biết với phong cách vẽ ấn tượng biểu hiện, bán trừu tượng, anh mong mang tới cho người xem các góc nhìn cuộc sống thông qua cảnh đẹp thiên nhiên.

Bộ ba tác phẩm Xuân, Hạ, Thu và Đông. Anh ghép mùa thu và đông làm một bởi theo họa sĩ thời gian chuyển giao giữa hai mùa này rất ngắn và nhanh, hoa thu vừa chớm nở thì đông đến.

Hình ảnh đầm sen trong Giữa mùa hạ. Đề tài sen trong tranh của anh mang chất thường nhật của cuộc sống kết hợp triết lý vô thường Phật giáo.

Xuân thì - bức vẽ sơn dầu tác giả dành nhiều tâm huyết trong nhiều tháng.

Khi chọn cảm hứng từ thiên nhiên để vẽ, họa sĩ cho biết đã dành nhiều năm để tìm hiểu, nghiên cứu về tập tính thực vật, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với từng loài hoa. Văn Quân từng vẽ hàng trăm bức tranh về một loài hoa với nhiều cung bậc tình cảm, không gian, thời gian khác nhau với khát vọng đi tìm sự hoàn mỹ.

Theo Văn Quân, việc nghiên cứu ý nghĩa của các loài hoa gắn liền với các tích chuyện trở thành công việc thường nhật. Mỗi tác phẩm về hoa của anh thường ẩn dụ những câu truyện về đời sống hiện thực.

Hình ảnh bình dị của thiên nhiên trong Chớm thu.

Tác phẩm Giàn hoa tím.

Qua từng nét cọ, Văn Quân tái hiện vẻ đẹp đa sắc màu của các loài hoa.

"Tôi dùng nhiều gam màu để thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống đương đại", Văn Quân nói.

Tác phẩm Sớm mùa thu

Họa sĩ Văn Quân, tên đầy đủ là Tạ Văn Quân, 48 tuổi, quê Thái Bình. Hơn 20 năm gắn bó với hội họa, anh tập trung vào các đề tài quen thuộc như phố phường, chân dung tự họa, trong đó nổi bật là loạt tranh về tĩnh vật hoa. Triển lãm của anh sẽ diễn ra ở Maii Art Space, TP HCM, từ ngày 14 đến 23/2.

Quang Việt
Ảnh: Họa sĩ cung cấp