Mùi tanh hôi, mùi hóa chất nồng nặc cả ngày lẫn đêm. Do nước sạch chưa vào tới khu dân cư này nên hầu hết bà con dùng nước giếng khơi, giếng khoan. Nhưng nước giếng đã bị nhiễm chất thải, chẳng thể dùng được, nhiều người phải tự xoay xở bằng cách ra tận đường quốc lộ 1A xin nước máy về sử dụng.
Tháng 6/2001, bà con Bàu Mạc đã làm đơn gửi đến UBND TP Đà Nẵng, Sở KHCN&MT. Khoảng một tháng sau đó, đoàn thanh tra liên ngành đã xuống hiện trường xem xét và kết luận: "Phản ánh của người dân về ô nhiễm môi trường ở khu vực Bàu Mạc là có thực. Giếng nước, ruộng, vườn, rau đều bị hư hại". Đoàn đã xác định nguyên nhân là cống dẫn từ đường quốc lộ 1A đi qua khu dân cư và đổ ra Bàu Mạc từ lâu không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng.
Sở KHCN&MT đã có công văn đề xuất với UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng lại toàn bộ đường cống thoát nước từ ven quốc lộ 1A đến Bàu Mạc, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng để thu gom được lượng nước thải của 6 đường cống đổ vào. Việc xây dựng cần hoàn thành trước mùa mưa năm 2001.
Người dân khu vực này náo nức chờ đến ngày được hít thở bầu không khí trong lành và sử dụng nguồn nước không còn bị ô nhiễm. Thế nhưng một năm đã trôi qua, vẫn không có một động thái tích cực nào từ cơ quan chức năng. Ông Đỗ Văn Phần, một cư dân của khu Bàu Mạc băn khoăn: "Liệu các cơ quan có đem đến cho người dân một giải pháp thiết thực, hơn là một lời hứa suông đã kéo dài cả năm trời. Chẳng lẽ chúng tôi cứ phải sống chung cùng ô nhiễm thế này mãi sao?".
(Theo Thanh Niên)