From: N.T.M.
Sent: Wednesday, February 24, 2010 1:05 PM
Hương thân mến!
Mình là người có hoàn cảnh giống như Hương, nhưng mình lại không có được thứ tình yêu mà Hương có. Mình kém chồng 21 tuổi, lúc ấy chồng mình 48 tuổi. Mình không hiểu gì về chồng chẳng qua do hoàn cảnh mình chấp nhận lấy chồng là để chạy trốn, hy vọng mình sẽ tìm được tình yêu sau hôn nhân. Sự nhầm lẫn tai hại đó đem đến cho mình hoàn cảnh khó xử hiện tại.
Hai đứa nhỏ sẽ thiệt thòi nếu mình ly hôn, còn ở lại mình sống như cái bóng chỉ biết vui đùa bên con mà thôi. Khoảng cách tuổi tác không quan trọng, cái chính là sự hòa hợp về tâm hồn sẽ đem lại hạnh phúc bạn mong muốn. Hai bạn cùng nhau tìm được niềm vui trong cuộc sống thì việc đó cũng không có gì là khó.
Chị em phụ nữ chỉ có một phần là có nhu cầu mạnh, còn lại vì lo cuộc sống họ không đòi hỏi hàng ngày, hàng tuần đâu. Nếu có thì chỉ cần duy trì hàng tuần, nó cũng rất cần để nuôi dưỡng tình yêu đấy thôi. Chồng mình giờ đã 57 tuổi, cái khoản đó đúng là yếu nhưng mới 2 năm trở lại đây thôi.
Có điều bây giờ suy nghĩ của một người đã già và một người cũng chưa phải là già như mình là hoàn toàn trái ngược. Hầu như không tìm được tiếng nói chung. Mình không quan tâm lắm đến tuổi tác chênh lệch nhưng quan trọng nhất là sự hòa hợp về tâm hồn và suy nghĩ. Bạn hãy tham khảo còn mình giờ mới không có đường thoát đây.
Chúc bạn hạnh phúc.