Người gửi: PTH
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: phia truoc se la hoa hong
Chị Ngọc Tư yêu quý!
Em chưa có cơ hội để đọc nhiều tác phẩm của chị. Tuy nhiên nó cũng không ít để em cảm nhận được những hiện thực trong dòng văn của chị.
Trước đây, đọc những tác phẩm nổi tiếng của các nhà văn tiền bối chúng ta, em luôn khâm phục vì tài năng của họ một phần, mà nhiều hơn chính là lòng dũng cảm khi dám nói ra sự thât. Những tác phẩm phản ánh sự thật không phải ai cũng đủ dũng cảm để nói ra.
Ngày nay, không ai có thể khẳng định là xã hội chúng ta đang sống đây không còn bất công, không có tệ nạn, là dân chúng được ấm no, hạnh phúc? Em cũng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo, nơi mà em cũng từng được chứng kiến bao cảnh cơ cực của người nông dân. Đơn cử thôi vẫn chính là những cảnh thực của đời thường, cảnh mưu sinh hàng ngày. Em đã tận mắt chứng kiến chở thuê cát giữa trời trưa nắng gay gắt chỉ để kiếm 2.000 đồng một xe, rồi nhiều cảnh nữa. Người cha đạp xích lô oằn mình lên dốc để cho những đứa con có cơ hội đến trường. Đành rằng phải lao động, có vất vả mới có một cuộc sống no ấm. Nhưng có khi nào ai đó nhận ra rằng, có nhiều cách lắm để cho những con người kia bớt lam lũ hơn không?
Chị à, em vốn không giỏi văn, diễn đạt còn vụng về, và còn rất nhiều điều em muốn tâm sự với chị, nhưng không nói được.
Cảm ơn chị vì sự dũng cảm đã nói hộ bao nhiêu điều mà biết bao nhiêu người muốn được lên tiếng. Chị hãy cố gắng lên nhe! Em hy vọng những dư luận vừa qua không làm chị chùn bước. Em luôn tin tưởng ở chị và em cũng nhìn thấy hoa hồng đang chờ chị ở phía trước.