From: hanoisky
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, November 08, 2006 12:43 PM
Subject: Gui Chi Hoa!
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi lại nghĩ sao nó giống như tình yêu của tôi đến thế. Tôi thấy đáng thương cho chị, cho mối tình mà chị đã trải qua, nhưng chị đã phải trả một cái giá quá đắt. Sự hy sinh của chị, tôi thấy dường như vô ích. Điều tôi muốn nói với chị là chị đã sai lầm khi quyết định có đứa con để gia đình anh ta thừa nhận chị. Nhưng kết cục chị đã được gì? Chị đã mất tất cả, chỉ vì tình yêu của chị đặt không đúng chỗ, đúng người.
Nếu một người yêu chị thực lòng thì 3 năm yêu nhau cũng đủ để người ta hiểu tình cảm và con người của chị. Đối với một người đàn ông nhu nhược thì mình phải cứng rắn. Mình không thể như người ta, khi yêu mà chỉ vì gia đình rũ bỏ người mình đã yêu trong 3 năm để rồi lấy một người không hề có tình cảm. "Bố mẹ sinh ra ta, nhưng bố mẹ không phải là người sống với ta trọn cuộc đời". Người đàn ông là cầu nối giữa bố mẹ và bạn gái, nếu một người đàn ông nhu nhược thì họ chỉ đứng dưới cái bóng của bố mẹ anh ta mà thôi.
Chị đừng thương tiếc cho con người đó, người ta không xứng đáng với chị đâu. Hãy đứng dậy, ngẩng đầu mà đi chị à. Đừng theo đuổi một bóng hình mà người ta đâu có yêu thương chị thực lòng. Một người đàn ông trưởng thành thì người ta sẵn sàng bảo vệ người mình yêu. Nhưng tôi thấy chị em mình gặp toàn phải những người đàn ông không ra gì. Dù sao chị cũng có đứa con là sức mạnh tinh thần để sống có ích cho xã hôi. Chị phải nghĩ đây là một bài học mà mình đã mắc phải. Đừng vì nó mà phó mặc cho số phận. Hãy đứng dậy sau cú ngã này chị à. Tôi đã đọc một câu danh ngôn: "Cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác mở ra, đừng nhìn theo cánh cửa đã khép mà quên đi cánh cửa mới đang mở ra". Không có gì là quá muộn, kể cả chị đã có một đứa con với anh ta.
Tôi mong chị sớm lấy lại tinh thần mà bước tiếp trên đường đời. Hãy cố gắng bằng chính lòng quyết tâm của mình. Đừng lên bước vào con đường mình đã đi. "10% là sự việc xảy ra với mình còn 90% là cách mình xử lý sự việc đó". Mong chị có được sự lựa chọn chính xác.
Chúc chị và cháu có được sức khỏe và sớm tìm được hạnh phúc.
Một độc giả giấu tên.