9h30, khi đoàn xe chở Hoa hậu cùng đại diện công ty RAAS vừa đến Trung tâm, hàng trăm trẻ em và thày cô giáo đã ùa ra chào đón. Các bé đứng thành hai hàng dài vẫy hoa, hô vang tên của Ksenia Sukhinova rồi nhanh chóng ào đến quấn quýt lấy người đẹp.
Hoa hậu Thế giới trong gió Nha Trang. |
Các em khiếm thính và chậm phát triển của Trung tâm đã dành cho Hoa hậu cùng đại diện công ty RAAS những tiết mục văn nghệ đặc sắc như: Trống cơm, múa Búp sen hồng.
Gặp khó khăn trong việc sử dụng tiếng Anh nhưng Ksenia vẫn cố gắng nói lời cảm ơn sự chào đón đáng yêu của các bé. Sau vài phút giao lưu, người đẹp cùng ông Hoàng Kiều, Tổng giám đốc công ty RAAS, trao từng phong bì lì xì cho các em và các thày cô của Trung tâm. Mỗi phong bì trị giá 500.000 đồng, như một món quà đón xuân sớm nhiều ý nghĩa.
Hoa hậu và ông Hoàng Kiều trao lì xì cho các em nhỏ. |
Trung tâm cũng trao tặng cho đoàn Hoa hậu những món quà xinh xắn do chính các em thực hiện. Ksenia Sukhinova và bà Julia Morley, Chủ tịch tổ chức Miss World được tặng chậu hoa mai vàng và chậu hoa đào do các em kết từ voan rất tinh xảo. Tân Hoa hậu rất thích món quà mang đậm hình ảnh Việt Nam này, cô vòng tay ôm chậu hoa rất cẩn thận.
Trong ngày đầu ở TP HCM và Nha Trang, Hoa hậu Thế giới 2008 luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài khá giản dị và rất kiệm lời. Vài nhiếp ảnh gia đi theo đoàn nhận xét, Ksenia mang vẻ e ấp và bỡ ngỡ của một cô gái đẹp chưa biết diễn nhiều trước ống kính, dù cô từng trải qua nhiều cuộc thi sắc đẹp.
![]() |
Ksenia được học sinh trung tâm tặng chậu mai vàng. |
Tối nay, tại Quảng trường 2/4, Nha Trang, Miss World sẽ giao lưu cùng các ngôi sao của ngành truyền hình Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Quang Dũng, Nathan Lee và một số giọng cá đến từ các Malaysia, Singapore, Philippines… Sáng mai, Hoa hậu cùng đoàn sẽ bay đến Hà Nội tiếp tục công việc từ thiện.
Ngày 12/1, Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm sẽ đến Việt Nam cùng Ksenia Sukhinova tiếp tục hoạt động trao tặng quà cho trẻ em, người nghèo Việt Nam qua nhiều tỉnh thành khác.
Bài và ảnh: Thoại Hà