Gia đình hoa hậu Diệu Hoa. |
- Chị cảm thấy mất gì khi đoạt vương miện Hoa hậu?
- Tôi chỉ thấy cuộc sống riêng tư bị ảnh hưởng rất nhiều. Rồi những lời đồn đại về ông xã, lắm người nói chắc vì anh ấy giàu nên tôi mới để mắt tới. Thực ra, lúc chúng tôi mới gặp nhau, anh ấy chỉ là một thanh niên Ấn Độ bình thường.
- Anh ấy thu hút chị ở điểm gì?
- Gặp nhau lần đầu tiên, tôi không hề quan tâm tới việc anh ấy là người nước nào, chỉ thấy rất thích ngoại hình của anh ấy. Quen nhau lâu, dần dà tôi nhận ra rằng, anh ấy rất thông minh, và nói chung có một tính cách rất đàn ông, cứng cỏi và có học thức.
- Lấy chồng người nước ngoài, chị có gặp khó khăn gì không?
- Lúc đầu, mọi người nói ghê gớm lắm. Có những người còn cho rằng làm thế là tổn thương đến danh dự của người Việt. Rồi có cả bài báo gần như phê phán việc này. Tuy nhiên, tôi nghĩ, nếu chỉ e ngại dư luận mà từ bỏ đi hạnh phúc của mình thì cũng không đúng lắm.
- Chị quan niệm thế nào về gia đình?
- Khi đã là phụ nữ thì gia đình là quan trọng nhất, còn đàn ông thì tất nhiên người ta có công việc nữa. Tôi rất quan tâm tới việc chăm sóc con và gia đình.
- Là hoa hậu, chắc chị gặp nhiều thuận lợi trong công việc?
- Khi tôi mới thành hoa hậu, các công ty cũng mời thế nọ thế kia, tài trợ hay mời mình quảng cáo... nhưng nói chung, gia đình tôi rất nghiêm khắc nên tôi cũng hạn chế tất cả. Có những công ty lớn mời hoa hậu đến dự một bữa tiệc, nói là thế nhưng mà thực ra là để ra oai với đoàn khách đặc biệt của họ. Đấy, như thế là lợi dụng danh tiếng của hoa hậu.
(Theo An Ninh Thế Giới)