- Ngoài hai từ “hạnh phúc” với ngôi vị cao nhất của sắc đẹp Việt Nam 2006, có thể nói thêm gì về suy nghĩ, tâm trạng của chị hiện nay?
- Tôi hơi mệt vì đã làm việc quá sức trong những ngày qua, nhưng bù lại cảm thấy rất vui, nói gọn nhất là đang vừa lâng lâng, vừa… thèm ngủ. Nhưng gác bỏ tất cả những điều ấy, tôi có một câu hỏi lớn hơn trong lòng từ lúc nhận vương miện đến giờ: “Bây giờ mình phải làm gì?”.
![]() |
Hoa hậu Mai Phương Thúy đêm đăng quang. Ảnh: Đỗ Duy. |
- Câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ là thế nào?
- Kế hoạch cho cuộc đời của mình thì tôi đã có, đó là học thật tốt để trở thành một con người sống có ích. Còn kế hoạch cho một Hoa hậu thì tôi chưa thể nói gì vì vừa mới lên ngôi trong thời gian quá ngắn. Tôi chỉ biết là mình không được mệt mỏi, vì sứ mệnh của một người đại diện cho sắc đẹp quốc gia là rất nặng nề.
- Báo chí, khán giả đều đoán chị là Hoa hậu. Còn chị có bất ngờ với chiến thắng này?
- Thật tình tôi cứ nghĩ đó là Bảo Anh. Từ đầu cuộc thi đến trước khi công bố kết quả đều giữ suy nghĩ ấy. Hai chị em chơi khá thân, còn đánh cược với nhau là đứa nào được Hoa hậu thì phải xuống đất nằm đêm đăng quang. Cũng may là chị thấy thương tình tôi đã quá mệt sau đêm chung kết nên cho… ngủ trên giường (cười).
- Chị sẽ chuẩn bị gì cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới sắp tới?
- Tôi sẽ phải học nhiều trước khi đến với cuộc thi này. Vì theo hình dung khái quát, tôi biết rằng môi trường của Hoa hậu Thế giới đòi hỏi sự tự lập rất cao của người tham gia. Cách kiểm tra thí sinh cũng không chỉ dừng lại trên sân khấu mà trong cả đời sống. Không nói đến việc đoạt giải, để là một thí sinh hoàn thiện của cuộc thi này cũng đã rất khó.
Đầu tiên tôi sẽ học trang điểm, làm tóc để tự làm cho mình trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra. Sau đó học nhiều điều quan trọng khác như: phong cách trình diễn, ứng xử, cách tự lo cho cuộc sống của bản thân mình… Nói tóm lại, ngoài danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới, tôi sẽ bổ sung đến mức nhiều nhất có thể những kỹ năng cần thiết khác để làm tròn trách nhiệm với đất nước.
- Nguyễn Thị Huyền, Phạm Mai Phương đã lọt vào top 15 và top 20 của cuộc thi thế giới. Còn chị đặt mục tiêu gì?
- Tôi chưa đặt cho mình một mục tiêu cụ thể, chỉ biết cố gắng hết sức mình, giống như trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần này. Như vậy sẽ thoải mái hơn cho tinh thần và chỉ như vậy mới có thể thi tốt được.
Nghe hơi “cũ” nhưng tôi đến với cuộc thi này bằng tâm trạng của một thí sinh đi giao lưu. Chiều cao, tiếng Anh có thể là lợi thế nhưng tôi thích thể hiện được tình đoàn kết và nét hòa đồng giữa mọi người hơn.
- Chị từng tự nhận là mình thiếu vốn sống. Chị định “lấp” điều này trong thời gian ngắn bằng cách nào, khi đó có thể là tiêu chí đánh giá Hoa hậu Thế giới?
- Đúng đó là yếu điểm của tôi, nhưng tôi không có ý định trở thành một cô gái dày dặn, trưởng thành trong thời gian ngắn mà chỉ cố gắng trau dồi để hoàn thiện kỹ năng cho mình trong cuộc thi sắp tới.
Tích lũy vốn sống là cả một quá trình dài sau đó. Tôi sẽ phải thật năng động để cọ xát, học hỏi càng nhiều càng tốt cho cuộc đời mình. Tôi thích đặt ra những thử thách để vượt qua và từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm sống. Đó chính là mục tiêu cụ thể nhất của tôi đến lúc này.
- Ngoài danh hiệu Hoa hậu, chị nghĩ mình đã làm được gì cho đấng sinh thành ở tuổi 18?
- Trở thành một người tốt, sống có ích cho xã hội. Tôi nghĩ bố mẹ mình cũng mong điều ấy. Còn trách nhiệm trong tương lai, tôi có thể tóm gọn lại bằng suy nghĩ: "Bố mẹ là nhất trên đời".
Đỗ Duy thực hiện