Từ: Vinh
Đã gửi: 20 Tháng Sáu 2011 2:32 CH
Chào Bình!
Qua những lời bạn kể, tôi có đôi điều băn khoăn, vì sao bố mẹ bạn lại có suy nghĩ không tốt về cô ấy ngay từ buổi đầu? Vì sao quen nhau lâu như vậy mà bạn không tìm cách hóa giải ấn tượng của bố mẹ về cô ấy?
Thật ra nếu có thể cưới sớm thì cũng tốt nhưng cưới sau khi cô ấy sinh nở xong cũng không có gì quá dở, điều tôi nghĩ bạn nên làm lúc này là bình tĩnh, ôn hòa mời bố mẹ trao đổi. Bạn cần phải hỏi lý do và nguyên nhân nào bố mẹ bạn phản đối, lắng nghe họ nói cho cạn ý rồi hãy xin phép trình bày quan điểm của bạn. Cũng như nếu bố mẹ đã hiểu lầm về đạo đức của cô ấy ở chỗ nào thì bạn nhẹ nhàng đính chính lại.
Nói chuyện một lần không thành, kiên nhẫn chờ bố mẹ bớt nóng rồi xin trình bày tiếp. Vì bạn là người ở giữa gia đình bạn và cô ấy cho nên nếu bạn không là người hòa giải thì vĩnh viễn cô ấy (dù cho bạn có tự ý cưới hay năn nỉ bố mẹ bạn đi cưới) thì cô ấy cũng không được yêu thương do sự hiểu lầm vẫn còn.
Nếu bạn thật lòng muốn đem đến hạnh phúc cho cuộc đời cô ấy và mong muốn làm cha đứa bé thì hãy đặt mình vào vị trí của bố mẹ bạn để tìm cho ra câu trả lời tại sao bố mẹ quyết liệt phản đối cô ấy? Vì cô nghèo? Cô là người miền Trung? Hay vì cô có đạo? Hay vì lý do nào khác? Bạn bắt buộc phải tìm ra chìa khóa của khúc mắc để tháo dần. Phải thật kiên nhẫn, nhẹ nhàng, cái đầu nóng nảy không giúp giải quyết vấn đề tế nhị này đâu bạn.
Đồng thời bạn cũng cần chứng tỏ khả năng bạn sẽ đủ sức làm chủ một gia đình. Bởi suy cho cùng, bố mẹ nào cũng mong muốn con mình sống tốt, vui vẻ, vợ chồng hòa thuận, con cháu mạnh khỏe cả. Về việc thiệp mời đã phát thì có thể hoãn, mặc dù tôi biết việc này có thể khiến gia đình cô ấy nghĩ bạn muốn bỏ rơi hoặc họ sẽ bị mất mặt với xung quanh.
Nhưng bạn hãy cùng cô ấy thưa chuyện rõ ràng với ba mẹ cô ấy, rằng hạnh phúc của hai bạn, sức khỏe của thai phụ và các con mới là điều quan trọng, họ hàng láng giềng mình sẽ mời lại sau. Bạn hãy nỗ lực lên để có thể mang lại bình yên và hạnh phúc thật sự cho người con gái bạn yêu.