Từ: le thanh ha
Đã gửi: 20 Tháng Ba 2012 7:27 CH
Gửi chị Hoa! Em có đôi dòng muốn chia sẻ với chị. Theo em chuyện sinh em bé để có tuổi rồng là không quan trọng, năm đẹp người ta đua nhau sinh nở nhiều quá có khi lại quá tải bệnh viện, quá tải nhà trẻ. Với lại chị đừng áp lực vì đề nghị của bác và người yêu quá, chỉ nên tham khảo thôi, cái chính là chị đã sẵn sàng hay chưa?
Hơn nữa, chị cũng nên tham khảo ý kiến của gia đình chị. Em đọc tâm sự thấy chị viết là không dám nói với gia đình chị vì biết chắc là phản đối. Sao lại không dám chứ chị? Chị đã đủ lông đủ cánh, chị có quyền quyết định mọi việc của bản thân. Những ý kiến khác chỉ là tham khảo để đưa ra một quyết định sáng suốt nhất chứ không phải để nó chi phối mình.
Mà theo em, chị cứ từ từ tận hưởng hết hạnh phúc chứ sao phải vội vàng. Tuần trăng mật, vợ chồng son, chứ có em bé rồi sẽ khác lắm đấy. Còn về vấn đề tuổi tác sinh con, muộn hơn nửa năm đến một năm chắc cũng chẳng sao, giờ cũng nhiều người đẻ muộn mà.
Còn nếu chị quyết định sinh em bé thì đừng để ý đến những người xung quanh nói gì vì bản thân sự việc đã chẳng có gì đáng nói rồi. Còn về bạn trai và gia đình anh ấy, đó là mong muốn của họ, không có lý gì để họ không tôn trọng chị. Đọc tâm sự, em thấy chị quan tâm quá đến những gì người khác nghĩ mà quên mất bản thân.
Còn về công việc, còn tùy vào công việc của chị là gì, có dễ tìm việc hay không. Thật ra sinh con, chăm con rồi chắc cũng lâu lâu mới tìm việc và đi làm lại được.
Tóm lại, chị nên tự hỏi bản thân đã thực sự muốn làm mẹ lúc này chưa, chứ ai chẳng khao khát làm mẹ, nhưng sớm muộn gì cũng tới thôi, vấn đề là thời điểm nào tốt. Chúc chị sớm ra đưa ra được quyết định giúp chị hạnh phúc, vui vẻ nhất. Chào chị.