MV Chỉ có mẹ mà thôi (sáng tác: Huỳnh Hiền) là món quà anh tặng mẹ nhân mùa Vu Lan. Ca sĩ nói mẹ anh luôn lo lắng khi con trai vẫn sống một mình. "Chứng kiến tôi đổ vỡ trong chuyện tình cảm, bà chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lo cho cháu nội. Để mẹ vừa gánh con vừa gánh cháu, tôi có lỗi với bà lắm", anh nói.
Trích MV "Chỉ có mẹ mà thôi" (sáng tác Huỳnh Hiền). Video: Youtube Hồ Việt Trung.
MV kể về người mẹ cả đời tảo tần nuôi con. Bà sống cực khổ, đi nhặt rác kiếm sống. Con trai bà sa vào cờ bạc, mắc nợ rồi bỏ trốn. Bà cầm ảnh con đi tìm khắp nơi. Ngày qua ngày, bà đuối sức, mắt lòa, ngã quỵ trên phố. Thấy đám đông xúm lại, người con mới nhận ra đó là mẹ mình nhưng đã quá muộn. MV có sự góp mặt của nghệ sĩ Ánh Hoa và Quách Ngọc Tuyên trong vai mẹ con.
Ở tuổi 37, Hồ Việt Trung làm bố đơn thân. Sau ly hôn, anh nuôi con gái - bé Xí Muội. Những khi vắng nhà dài ngày, anh nhờ mẹ chăm sóc cháu. Anh cố gắng chạy show khi còn sung sức để tạo nền tảng tài chính vững chắc cho con sau này.

Hồ Việt Trung làm MV xin lỗi mẹ vì lận đận trong chuyện tình cảm. Ảnh: Lê Tuấn.
Ca sĩ cho biết con gái còn nhỏ, chưa ý thức nhiều về việc cha mẹ không ở cùng nhau. Thi thoảng, anh đưa con gái sang thăm mẹ bé. Việt Trung nói: "Tính tôi cứng rắn, không biết cách dỗ ngọt, nhiều lúc bị con giận. Xí Muội đang vào độ tuổi hình thành nhận thức nên tâm lý phức tạp, tôi khó nắm bắt sở thích con hơn. Tôi thường phải tâm sự về công việc ca hát đi sớm về khuya để bé đồng cảm với ba".
Hồ Việt Trung sinh năm 1983, được khán giả miền Tây yêu thích qua các ca khúc Em là của anh, Nô lệ tình yêu, Yêu anh em nhé... Năm 2013, anh ra mắt phần đầu series phim Giải cứu tiểu thư. Năm 2017, ca sĩ chuyển hướng theo đuổi dòng Bolero. Anh tham gia nhiều game show nhạc như Cặp đôi vàng, Hãy nghe tôi hát... Năm 2019, anh ra mắt phim ca nhạc Giải cứu tiểu thư phần năm, lọt vào top thịnh hành trên Youtube.
Tam Kỳ