Gia đình ông Hồ Bình Hiền phát hiện hố "tử thần" sau đợt mưa lớn giữa tháng 10. "Ban đầu, vườn nhà trồi sụt lạ thường, vài ngày sau hình thành hố nhỏ. Miệng hố dần mở rộng, phía dưới nước trong xanh", ông Hiền nói và cho biết từ trước đến nay vườn nhà ông chưa từng xuất hiện hố tương tự.

Hố "tử thần" xuất hiện trong vườn nhà ông Hồ Bình Hiền sau đợt mưa giữa tháng 10. Ảnh: Vạn An
Chính quyền xã Ngân Thủy đã cho giăng dây khoanh vùng và treo biển cấm người dân lại gần. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức khảo sát, đánh giá nguyên nhân hố sụt lún bất thường.
Nhận định ban đầu, khu vực nhà ông Hiền có tầng phủ dày 7-20 m chủ yếu là đất sét và sét pha, phía dưới là tầng đá vôi không đồng đều 7-20 m. Nền đá vôi bị quá trình karst hóa tạo thành các hố, hang, hốc rỗng... Mưa lớn hình thành dòng chảy trong các hang hốc, gây sụt lún tầng đất phía trên.
Đoàn khảo sát kiến nghị dùng cát lấp đầy hố sụt, để hố cát lắng đọng tự nhiên, khi cát tụt xuống thì tiếp tục lấp đầy cho đến khi ổn định.
Võ Thạnh