Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 10 km, hồ Văn Quán, hay còn gọi là “hồ Than Thở” rộng khoảng 2.000m2. Hồ nằm giữa trung tâm khu đô thị Văn Quán sầm uất. Từ sáng, nhiều đôi học sinh vô tư “trình diễn tình yêu”. Khi mới chập choạng tối từng cặp uyên ương lần lượt xếp hàng xí chỗ.
![]() |
Một đôi bạn trẻ tâm sự bên hồ. Ảnh : Hoàng Hà. |
Anh Hòa, lái xe ôm tại khu vực này cho biết, trước đây khu vực này chỉ được biết đến bởi giới trẻ quanh vùng, nhưng giờ có rất nhiều học sinh Hà Nội tìm đến vui chơi. "Nhiều cô cậu học sinh đi xe biển 29 đến đây ngồi từ sáng đến chiều. Có lần tôi chở một đôi nhà ở tận phố Đội Cấn. Tụi trẻ bảo là đi xa trung tâm sẽ thoải mái hơn, ít gặp người quen", anh Hòa nói.
Không có những đồi thông, không thảm cỏ xanh, mái nhà tranh như hồ Than Thở nổi tiếng ở Đà Lạt nhưng "hồ Than Thở" ở Hà Đông cũng có những nét đẹp riêng. Những ngôi biệt thự xinh đẹp mới xây, những hàng liễu rủ mặt nước, xa xa là chung cư cao tầng, không gian thoáng mát.
Chị Tâm, người bán hàng nước ở gần hồ cho biết, ngày xưa đây là điểm lý tưởng của thanh niên Hà Đông, ngoài ra sinh viên các trường giải trí, nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng. Nhưng thời gian gần đây, hồ đã trở thành bến tình yêu, dập dìu các đôi uyên ương. Những cảnh ôm hôn diễn ra ban ngày, bất chấp dòng người đi lại hóng mát, tập thể dục xung quanh.
![]() |
Học sinh tâm sự bên hồ Than Thở (Văn Quán). Ảnh : H.H. |
"Nhiều cô cậu còn còn mặc nguyên bộ đồng phục có logo trường học, tóc tai thì xanh đỏ. Ôm nhau ở hồ cả buổi, họ còn tiếp tục vào nhà nghỉ ở quanh khu vực này”, chị Tâm nói.
Dương, sinh viên ĐH Kiến trúc Hà Nội cho biết, trước đây, khi chưa có khu đô thị hồ này còn nguyên sơ và lãng mạn hơn. Sinh viên thỉnh thoảng còn ra ôn bài, nghỉ ngơi. "Bây giờ các đôi uyên ương ngồi la liệt, tụi em ra đó cũng ngại. Yêu nhau là tự do của mỗi người nhưng đừng lộ liễu quá".
Khánh Huyền