- Tâm trạng của chị ra sao sau khi đọc bức thư xúc phạm mình được đăng tải rộng rãi trên báo như vậy?
- Tôi nhận được rất nhiều điện thoại của fan. Có người đã khóc vì không tưởng tượng nổi một tờ báo lại làm một việc như thế với tôi. Ngay chính bản thân những người yêu mến tôi còn chịu không nổi thì bạn tưởng tượng tâm trạng của tôi như thế nào.
Tôi đã thức suốt đêm đó. Biết ca sĩ là người của công chúng thì phải chấp nhận sống chung với những lời khen chê, nhưng lần này tôi vẫn bị sốc. Thú thật tôi chưa bao giờ cảm thấy uể oải như vậy. Tôi từng tự tin mình là người có bản lĩnh đối diện với những tin đồn, chuyện dư luận là bình thường. Nhưng lần này thì không biết phải làm sao để vượt qua. Bạn bè tôi cũng căng thẳng, fan khắp nơi gọi điện liên tục. Thời điểm này chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra liveshow nhưng tinh thần của tôi thì suy sụp kinh khủng.
- Bức thư được ký tên "đệ nhất fan của Mỹ Tâm". Chị nghĩ gì?
- Giữa tôi và Mỹ Tâm trong thời qua đã có nhiều chuyện không vui chắc mọi người cũng đã biết. Cô ấy cũng phát biểu nhiều câu làm tôi cảm thấy bị tổn thương như "vì thấy tên tôi hot quá nên nhiều người muốn đặt cạnh". Tôi không muốn nhắc và cũng không muốn nghĩ đến Mỹ Tâm, mọi người cũng đừng nghĩ đến chuyện so sánh nữa. Xin hãy cho tôi là chính mình.
|
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. (hoquynhhuong) |
- Bức thư nói cuộc sống cá nhân của chị không nghiêm túc. Có người thắc mắc về sự thật trong thư, chị nói sao?
- Tôi không muốn nói gì cả về sự thật hay không sự thật trong bức thư nặc danh như vậy. Hồ Quỳnh Hương đã sống thế nào thì đã có nhiều người xung quanh hiểu.
Sự việc này xảy ra, tôi nghĩ người có tri thức, nhận thức đúng đắn sẽ đánh giá về nó một cách chính xác. Tôi biết là có những người cảm thấy khó chịu với bức thư được đăng, nhưng cũng có người vui vì đã làm tôi đau. Tôi chỉ thương cho fan của mình. Trong những ngày qua các bạn vất vả đứng ở những ngã tư đường để phát tờ rơi, quảng bá cho sô của tôi. Giờ đây họ chưa được đền đáp bằng niềm vui thì lại đón nhận chuyện đau lòng như vậy.
Lúc nhỏ khi tôi đọc báo nhắc đến một chuyện không hay của thần tượng, cho dù là nhỏ cũng cảm thấy gợn trong lòng chút nghi hoặc. Huống chi lần này là cả bức thư dài nói thẳng vào mặt tôi. Nhiều khi người đọc lướt qua cũng đâu có đánh giá là đúng hay sai. Họ chỉ biết là cô Hồ Quỳnh Hương bị chửi thẳng vào mặt như thế. Tôi nghĩ sự việc như vậy ảnh hưởng rất lớn đến uy tín nghề nghiệp và cả đời sống của tôi.
- Bây giờ chị sẽ làm gì?
- Việc tôi cần làm bây giờ là vượt qua được cú sốc này để hát tốt trong liveshow. Có quá nhiều người đang chờ đợi tôi, tôi không thể gục ngã được. Hàng nghìn sinh viên, rồi êkíp thực hiện, anh chị của tôi cũng bay từ Quảng Ninh vào để giúp sức cho tôi lần này nên dù sao tôi cũng phải đứng lên.
Sau liveshow tôi nhất định sẽ tìm ra ngọn nguồn của chuyện này và đòi hỏi cách giải quyết công bằng.
(Theo Ngoisao)