- Chào chị Hương! Em rất thích nghe chị hát, nhẹ nhàng và đi vào lòng người. Em muốn hỏi là để phát hành cùng lúc hai album, chị đã phải làm việc như thế nào và trong thời gian bao lâu?
![]() |
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. |
- Xin cảm ơn câu hỏi đầu tiên dành cho tôi. Đây là một lời động viên để cho tôi có tinh thần để tiếp tục trả lời các câu hỏi khác trong buổi giao lưu hôm nay.
Để có thể phát hành một lúc hai album như vậy, tôi đã phải làm việc tích cực trong một năm và gần như cả năm này tôi không có một chút thời gian riêng nào dành cho mình hết.
- Hiện tại một số fan của bạn và Mỹ Tâm thường "gây chiến với nhau". Nhưng cũng có một số người là fan của hai bạn, trong đó có mình, mình rất muốn cả hai bạn làm một việc gì đó để thể hiện các bạn thật sự là những hình tượng đẹp trong tất cả mọi người... Vậy bạn có dự định gì trước suy nghĩ của chúng tôi?
- Tôi rất vui vì bạn đã quan tâm đến cả hai chúng tôi. Hôm nay tôi cũng muốn nói một điều: Mỹ Tâm là một người đồng nghiệp mà tôi tôn trọng và yêu quý. Hy vọng sau này chúng tôi sẽ có cơ hội có thể cùng nhau là những người bạn gần gũi hơn và có nhiều thời gian dành cho nhau. Tôi nghĩ như vậy fan của cả tôi và Mỹ Tâm sẽ vui hơn.
- Mình cùng quê với Hương lên mình yêu quý tất cả những ca sĩ quê Quảng Ninh. Đặc biệt mình rất thích Hương. Tuy nhiên mình đọc báo thì thấy Hương hay xuất hiện với những thông tin rất nhạt nhẽo xoay quanh chuyện tình yêu với NS Hà Dũng, tuổi thơ, nhật ký. Mình nghĩ Hương nên ít xuất hiện hay ít trả lời phỏng vấn những vấn đề đó thì giá trị các bài báo về Hương sẽ tăng lên nhiều. Chúc Hương ngày càng thành công. Luôn ủng hộ Hương.
- Những lời góp ý của bạn rất chân thành, tôi cảm ơn rất nhiều và thật sự tôi cũng chỉ mong muốn mỗi lần xuất hiện trên báo tôi có những thông tin mà thực sự khán giả quan tâm. Và với tôi, khi lên báo tôi chỉ muốn nói về nghề nghiệp, công việc và nghệ thuật của mình mà thôi. Còn những chuyện riêng tư thì tôi cũng muốn dành nó cho riêng mình.
- Chị Hương à! Con đường âm nhạc đã mang đến cho chị những niềm vui, nỗi buồn như thế nào? Tại sao em thấy nhiều nghệ sĩ lại hay nói là cô đơn trong khi có biết bao nhiêu người yêu quý, hâm mộ ở bên? Khi buồn thì chị thường làm gì có bao giờ lang thang dưới mưa hát cho chính mình nghe không? Chúc chị luôn thành công! Em rất yêu giọng hát của chị!
- Niềm vui của tôi là khi được hát cho khán giả và những tràng pháo tay của khán giả đã là một phần lớn trong cuộc sống của nghệ sĩ. Còn buồn là khi thiếu đi sự thông cảm của những khán giả có quan niệm hơi khắt khe. Vì vậy, nghệ sĩ luôn cảm thấy trăn trở vì muốn chinh phục, giành được nhiều tình cảm của khán giả. Thế nên họ sẽ cảm thấy cô đơn trước quá nhiều ý kiến trái ngược về mình.
- Em muốn hỏi chị một câu hỏi nhỏ thôi: hồi chị mới vào nghề chị bảo rất ghét những ca sĩ ăn mặc hở hang và phá cách. Vậy mà sau khi chị nổi tiếng em thấy chị cũng ăn mặc phá cách và hở hang và còn được lên báo nữa. Chị nghĩ sao về chuyện này?
- Vậy có nghĩa em là người đã quan tâm đến chị nhiều có phải không? Vì em đã dõi theo chị từ ngày mới vào nghề cho đến giờ này. Chị thấy vui vui... Thực ra thì ăn mặc phá cách cũng là một cá tính riêng của mỗi nghệ sĩ. Còn ăn mặc hở hang như em nói thì chị nghĩ tất cả các nghệ sĩ đều không muốn để cho khán giả của mình buồn đâu. Chị cũng vậy. Và chắc chị sẽ cố gắng ngày càng ăn mặc đẹp, phá cách mà không hở hang em nhé... Hy vọng em sẽ vui.
- Xin hỏi chị vài câu liên quan đến album "Diamond Noir". Chị cho rằng chị không ăn cắp hay sao chép bất cứ sản phẩm âm nhạc của ca sĩ nước ngoài nào, chị chỉ học hỏi. Vậy theo chị cái học hỏi của chị quá mức cho phép hay không khi album "Diamond Noir" của chị nhiều bài phối quá giống các sản phẩm của ca sĩ nổi tiếng ở nước ngoài cụ thể là Beycone, Chirst?
- Xin cảm ơn bạn đã quan tâm đến CD mới của Hồ Quỳnh Hương mới phát hành. Mình cũng không hiểu tại sao CD mới phát hành được một tháng nhưng đã có rất nhiều thông tin trái chiều gửi đến. Dù là thông tin thế nào thì cũng cho tôi nói lời cảm ơn vì sự quan tâm của mọi người đến mình và công ty Diamond Noir. Thứ nhất nếu thực sự bạn có thể nói được ra từ sao chép và học hỏi thì tôi nghĩ không cần nói thêm về chuyện sao chép và học hỏi nữa. tôi chỉ nghĩ rằng mình và êkíp đã cố gắng rất nhiều cho sản phẩm này và tôi rất hài lòng với êkíp của mình. Họ đã thể hiện đúng dòng nhạc mà tôi yêu thích là hip hop và R&B.
Tôi thì cũng chỉ nghe dư luận nói là những bản phối trong CD của tôi do nhạc sĩ Anh Khoa làm có những nét giống những bản phối mà các bạn đã đưa tên. Và tôi cũng đã nói chuyện với nhạc sĩ Anh Khoa mặc dù là tôi cũng chưa được nghe.
Nhạc sĩ Anh Khoa có nói với tôi một câu và tôi cảm thấy rất hài lòng. Anh nói, anh là người chế biến món ăn theo yêu cầu của khách hàng và vì thế anh phải có những hương liệu cho món ăn. Một người nấu ăn không thể nuôi được những con vật, tự trồng rau mà họ chọn lựa, mua những nguyên liệu cần thiết để tạo nên món ăn ngon. Điều đặc biệt anh nói, anh không phải là người nghĩ ra được dòng nhạc nổi tiếng của thế giới vì nghĩ ra được anh đã không ngồi làm việc với tôi mà có thể đã làm cho những ca sĩ nổi tiếng thế giới. Anh cũng không giấu sự học hỏi và chế biến của mình. Và tôi thấy lời anh nói là đúng. Bởi vì âm nhạc VN, thực ra theo bạn nhạc pop bắt nguồn từ đâu.
Hát pop là chúng ta đã học hỏi của thế giới. Và ngay bây giờ tôi có muốn hát ca trù thì tôi cũng phải học từ những nghệ nhân như cụ Quách Thị Hồ chứ không thể tự nghĩ ra ca trù để hát. Từ trước tới giờ tôi đã luôn học hỏi. Thế nên đã hình thành một phong cách như ngày hôm nay. Vậy các bạn muốn mình là một cô bé hát nghiệp dư như ngày xưa hay là một ca sĩ chuyên nghiệp qua quá trình học hỏi trau dồi như hôm nay.
- Chào Hồ Quỳnh Hương! Tôi là một trong những người thích giọng hát cũng như phong cách biểu diễn của bạn. Và đặc biệt, rất thích cách trả lời phỏng vấn của bạn với báo chí, cũng như trên truyền hình. Qua đó, tôi nhận thấy rằng, bạn là người ứng xử rất có học và rất văn hoá. Vậy, theo bạn, nền tảng tri thức, cũng như phông văn hoá cần phải chiếm bao nhiêu phần trăm trong mỗi một con người nói chung, cũng như những nghệ sĩ như bạn nói riêng?
![]() |
Ảnh: Hoàng Hà. |
- Khi đọc câu hỏi của bạn, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng khi có người biết thông cảm và chia sẻ với tôi. Tôi nghĩ rằng nền tảng tri thức và văn hóa là một điều không thể thiếu được với mỗi con người vì từ đó, sẽ xuất phát những hành động, suy nghĩ đúng đắn. Cho đến giờ này, tôi vẫn không ngừng học hỏi để có thêm nhiều tri thức. Tôi tin khi có nó, tôi sẽ luôn đúng trong hành xử của mình.
- Chị thích hát cặp với ai nhất?
- Tôi thích hát một mình. Nhưng nếu như có một cơ hội nào đó hát với một đồng nghiệp, đó cũng là một sự thay đổi cảm giác khi đứng trên sân khấu. Trong album mới, tôi cũng hát song ca với ca sĩ Minh Hà và cảm thấy rất thoải mái.
- Chị Hương ơi, khi có người so sánh giữa chị và Mỹ Tâm về nhan sắc, phong cách biểu diễn, chị có cảm giác như thế nào?
- Thực ra chẳng ai thích người khác so sánh mình với một ai hết. Vì tôi nghĩ trời sinh ra, mỗi người đã có sự khác biệt nhau rõ ràng. Nhưng đó là quyền của mỗi người vì họ muốn tìm ra những điều tốt đẹp giữa hai ca sĩ.
- Có một dạo scandal đến với chị liên tục, đặc biệt là liên quan đến Mỹ Tâm. Chị đã xử sự rất ôn hoà, bình tĩnh, gây nhiều cảm tình. Tôi tò mò chút là lúc đó nhạc sĩ Hà Dũng đã dạy chị phải xử sự như vậy hay chị tự có những suy nghĩ như thế?
- Thứ nhất tôi nghĩ nhạc sĩ không quan tâm đến những điều nhỏ bé như thế. Vì nhạc sĩ Hà Dũng còn rất nhiều việc phải làm. Anh Dũng chỉ góp ý khi tôi cần chia sẻ. Tôi ôn hòa, bình tĩnh vì đâu có thấy chuyện căng thẳng như mọi người nghĩ.
- Có một lần em thấy chị lãnh giải mà chị điệu ơi là điệu, trông thấy nó sao sao ấy. Nhưng dù sao có một điều mà em không phủ nhận đó là em rất yêu giọng ca của chị. Nhưng em vẫn thắc mắc vì sao chị lại điệu đàng như thế?
- Chị cũng là con gái mà. Chẳng nhẽ con gái không được điệu sao. Thế mà còn có những người nói chị rất khô khan đấy. Em cứ yêu giọng hát của chị là được rồi. Nếu thấy chị không đẹp thì nhắm mắt lại nghe chị hát nhé.
- Chị có bao giờ nghĩ là "Hương ta là một cô công chúa xinh nhất quả đất" không? Với lại, chị làm sao có được giọng hát khoẻ như vậy?
- Trái với lời của em, chị nghĩ chị là một người xấu nhất quả đất nhưng lại có duyên lắm lắm. Còn giọng hát khỏe thì chắc tại ngày xưa chị ở Quảng Ninh đứng trước sóng biển thì phải nói to hơn bình thường nên có lẽ vì như thế giọng cũng khỏe hơn. Nếu em muốn hát khỏe thì về Quảng Ninh quê chị nhé.
- Em Hương ơi, có phải em sắp lấy nhạc sĩ Hà Dũng không? Anh rất buồn.
- Thế mà em cứ tưởng là em đang ế, hóa ra là lại sắp được lấy chồng à! Nếu như anh có buồn cho em thì hãy buồn vì đến giờ này vẫn chưa ai nhòm ngó đến em. Mà sao anh cứ bắt em phải lấy nhạc sĩ Hà Dũng thế! Em chỉ lấy người mà "rất buồn" vì em thôi!
- Em rất thích nghe và xem phong cách thể hiện của chị qua các bài hát. Trên lĩnh vực âm nhạc chị đã thành công, liệu trong tương lai chị có dự định thử sức với điện ảnh không? Vì em thấy rất nhiều ca sĩ đã thành công theo con đường này.
- Không biết là các đạo diễn có mời người xấu như chị đóng phim không. Nhưng nếu có lời mời thì chị sẽ thử nhé. Em có ủng hộ chị không? Hy vọng khi chị đóng phim, em sẽ thích như chị hát nhé.
- Em rất thích các bài hát rock mang âm hưởng ca trù do chị hát. Tại sao chị không phát hành album gồm những kiểu bài hát như vậy? Em nghĩ là chiếc mũi của chị đã trở nên gọn gàng hơn trước, tuy nhiên nếu chị làm nó nhỏ hơn nữa thì nó sẽ càng làm tôn lên vẻ đẹp của chị, chị có nghĩ là mình sẽ tiếp tục nâng cấp nó nữa không?
- Biết đâu sắp tới tôi sẽ ra một CD mang phong cách như vậy. Bạn cho mình địa chỉ đi, lúc đó mình sẽ gửi cho bạn.
Còn chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, tôi cũng đã hỏi ý kiến nhiều người và cũng nhận được nhiều lời khuyên là nên đi thẩm mỹ cho mũi đẹp lên. Hy vọng năm sau, tình hình sẽ khả quan hơn!
- Thời gian qua cái tên Quỳnh Hương liên tục xuất hiện trên báo chí, về các album đang và sắp phát hành, về liveshow… Có lẽ đây là giai đoạn Quỳnh Hương “bùng nổ”? Và một điều nữa, về mẫu bạn trai (hoặc là người đàn ông) của Quỳnh Hương thì phải như thế nào?
- Trong thời gian vừa qua, tôi cũng rất vui vì giới truyền thông cũng quan tậm và giúp tôi đến gần với khán giả. Tôi vẫn không ngừng cố gắng để có những sự kiện âm nhạc cho khán giả. Không biết là tôi có thể là một quả bom để bùng nổ không.
Còn mẫu người đàn ông của tôi: không cần đẹp trai, thông minh có văn hóa và đặc biệt là chịu được sự ghen tuông của tôi vì tôi rất ghen. Nhưng tôi ghen cũng dễ thương.
- Chị thấy chuyện gì là khó khăn nhất trong sự nghiệp ca hát bây giờ?
- Khó khăn là khi khẳng định được mình. Nhưng đặc biệt khó khăn hơn là có giữ được vị trí đó trong lòng khán giả hay không. Ngày nào còn ca hát thì tôi còn muốn mình sẽ có vị trí trong lòng khán giả.
- Hương nghĩ thế nào về thành công mà Hương đã đạt được và việc báo chí tốn rất nhiều giấy bút để viết về Hương kể cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu?
- Nếu như tôi nói là tôi chưa bao giờ cho là mình thành công thì bạn có tin không? Với mình thì đây mới là bước khởi đầu tốt đẹp. Cuộc sống còn dài, còn nhiều khát khao lớn lao và tôi muốn phấn đấu. Tôi là con người bình thường nên chắc chắn có những mặt tốt, mặt xấu. Có người thấy mặt tốt và người thấy mặt xấu nên cả hai điều đó lên báo cũng dễ hiểu thôi.
- Chị có thể cho em biết số đo ba vòng của chị được không ạ?
- Số đo của chị thay đổi liên tục và chị cũng không thể theo dõi liên tục được. Mà sao em hỏi câu hỏi khó thế.
- Bài hát "Honey" chị sáng tác trong hoàn cảnh nào?
- Đó là khi chị tình cờ gặp một người và chị có cảm giác hơi là lạ. Sau cuộc gặp mặt nói chuyện hôm ấy, thì đã có bài Honey. Nhưng bây giờ thì không biết chàng ấy ở đâu và có biết tôi dành Honey cho chàng hay không?
- Từ khi lập công ty riêng chị đã gặp những khó khăn gì trong tài chính cũng như trong quản lý? Bố chị cũng là người hát rất hay, vậy chị có dự định là sẽ làm một album song ca với bố chị không?
- Hiện giờ, công ty vẫn chưa gặp khó khăn gì lớn. Có sự quản lý của chị gái và anh rể tôi nên công ty hoạt động rất tốt. Và đúng là bố tôi hát rất hay. Còn chuyện làm album song ca thì chắc chỉ làm kỷ niệm thôi.
- Mình rất thích tên Hương, tặng bạn mấy câu thơ nhé. "Tên em sao lại là Hương, cho lòng anh bao vấn vương, khi nâng niu một cánh hoa tuổi trẻ, anh ngỡ thắm sao trời đất đấy Hương". Bạn có thích tên của bạn không?
- Ngày trước khi mẹ đặt tên Hương thì bố không có nhà. Khi bố về thì nói rằng tại sao đặt tên con là Hương vì tên Hương rất là gày còm đen và đanh đá. Bố nói như thế và đã đặt thêm cho tôi một tên khác là Hồ Thảo. Cũng vì bố nói như thế nên tôi cũng không thích tên Hương của mình lắm, nhưng khi đọc câu thơ của bạn thì tên của mình cũng có ý nghĩa lắm và bắt đầu thấy thích rồi.
- Chào Honey, chị và Mỹ Tâm là hai giọng hát và hai phong cách mà em rất thích. Chị có kế hoạch song ca với Mỹ Tâm không?
- Có thể vào một ngày đẹp trời thì Honey sẽ rủ Mỹ Tâm song ca.
- Gần đây mọi người nói Hương biểu diễn hơi sexy. Liệu phong cách đó có làm cho Hương tự tin và càng ngày càng làm cho Hương nổi tiếng không?
- Sexy là một từ chỉ cái đẹp của một người phụ nữ. Nhưng rất tiếc là có một bài báo có nói là tôi không hề sexy chút nào mà còn hơi khô khan nữa. Khi lên sân khấu, tôi diễn theo cảm nhận về bài hát, sân khấu và thời điểm trình diễn. Cùng một bài hát, lúc này tôi hát nhí nhảnh nhưng lúc khác lại hát máu lửa. Và nhận xét của khán giả cũng còn tùy vào thẩm mỹ riêng của mỗi người.
- Chào chị Hương! Em cùng quê với chị nên em rất thích nghe chị hát. Chị có hay về thăm nhà không? Lúc nào chị cảm thấy nhớ nhà nhất? Em cũng xa nhà nên em muốn biết cảm xúc của chị để em học tập, vì em hay khóc lắm.
- Tôi cũng ít có thời gian về thăm nhà vì công việc rất bận rộn. Những lúc tôi buồn bã thất vọng nhất thì quê hương là nơi tôi luôn có thể nương tựa, lúc đó tôi sẽ rất nhớ nhà và cũng như em, tôi sẽ khóc một mình. Nhưng khóc được sẽ rất thoải mái em ạ. Cảm ơn đồng hương đã ủng hộ.
- Anh vẫn đang độc thân, có lẽ một phần tại Hồ Quỳnh Hương. Anh nghe những ca khúc em hát và thường nghĩ về em. Để hát được những ca khúc hay như vậy chắc chắn tâm hồn Hương rất nhạy cảm. Anh đã nhiều lần theo sau Hồ Quỳnh Hương sau các đêm diễn, anh sợ em nhìn thấy anh. Anh không biết nói gì. Có khi nào Hương cho anh cơ hội được làm quen không?
- Anh đã làm em rất xúc động đấy. Nếu như lần sau có đi xem em diễn thì tới trò chuyện với em nhé. Rất vui được làm quen với anh.
- Chị có thấy phong cách của mình hơi quá "nhí nhảnh" so với tuổi và ngoại hình không?
- Tôi chỉ diễn theo phong cách của bài hát thôi. Mà chẳng lẽ nhí nhảnh một tí để trẻ trung và yêu đời hơn thì không tốt hay sao?
- Chị rất đẹp, rất giống với tên "Honey" chị nghĩ sao? Sắc đẹp và chất giọng chị chú tâm vào cái nào?
- Chị sẽ cố gắng để mình đẹp nhất có thể nhưng điều chị muốn chú trọng là giọng hát và tâm hồn.
- Chị trông cũng rất xinh và đáng yêu nhưng trông có vẻ rất "gớm", ngoài đời chị thế nào?
- Bạn thấy Hương rất xinh và đáng yêu là đúng rồi, nhưng sai một cái là Hương rất hiền, không hề "gớm" chút nào! Ngoài đời Hương là như thế đấy!
- Nếu có hai người đàn ông cùng yêu bạn chân thành trong đó một là người Việt và một là người ngoại quốc thì bạn sẽ chọn ai?
- Tôi sẽ chọn theo trái tim của mình. Lúc đó trái tim tôi sẽ lên tiếng. Nhưng có vẻ tôi thích đàn ông Việt Nam. Nhưng cũng không nói trước được điều gì.
- Chị nghĩ đâu là lý do chính khiến chị đạt được rất nhiều giải thưởng về âm nhạc như vậy: tài năng, sắc đẹp, có mối quan hệ tốt với giới truyền thông hay vì một lý do nào khác? Chị có nghĩ rằng mình là một trong những ca sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo nhất V-Pop, nhưng ngược lại lượng người không ưa chị cũng đông không kém không?
![]() |
Ảnh: Hoàng Hà. |
- Tôi nghĩ giải thưởng là nói lên sự cống hiến của người nghệ sĩ. Tôi chỉ biết mình đã thực sự nỗ lực, hết mình vì nghệ thuật vì khán giả. Và giải thưởng là sự động viên, khích lệ từ hội đồng và khán giả.
Mỗi ca sĩ sẽ có một lượng khán giả riêng cho mình còn số khác sẽ dành tình cảm cho những ca sĩ khác. Vì thế chuyện yêu ghét như bạn nói cũng là điều bình thường thôi.
- Hồ Quỳnh Hương nè, Anh thấy em là một cô gái có giọng hát thật hay. Cái riêng của em có thể hơn những diva hiện nay, thế mà một số nhạc sĩ vẫn cho em là chưa đạt được diva. Em có cảm nhận gì cho riêng mình?
- Em chưa bao giờ suy nghĩ là mình đang ở vị trí nào. Em chỉ nghĩ là hôm nay mình đã hát hết mình trên sân khấu hay chưa thôi. Đối với em, hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần được hát và cảm nhận thấy khán giả ở dưới đang yêu mến mình thì về nhà có thể vui hết cả đêm không ngủ. Và ngược lại có thể khóc hết đêm nếu không hoàn thành tốt phần biểu diễn. Em sẽ luôn cố gắng để không mất đi tình cảm của khán giả và trong đó có cả anh nữa.
- Ngoài ca hát chị còn sở thích nào khác không?
- Con người của tôi thẳng thắn lắm. Nhưng có một điều rất sợ làm người khác tổn thương vì những lời nói vô tình. Vì vậy, tôi rất cẩn trọng trong cách ứng xử. Ngoài ca hát, tôi còn thích làm doanh nhân.
- Chị có mong ước gì trong cuộc sống này?
- Tôi là người hay lo xa nên cũng đã suy nghĩ trước cho con đường đi của mình. Nhưng từ mơ ước đến thực hiện là một điều rất khó. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một chút với mọi người về mong muốn của mình cho tương lai. Tôi sẽ chỉ hát một vài năm nữa thôi, đến lúc đó những buồn vui của ngày hôm nay sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Khi nói chia tay với khán giả, tôi sẽ làm một liveshow thật lớn nhưng chắc cũng không còn lâu lắm đâu. Sau đó tôi sẽ đầu tư cho công ty. Diamond Noir sẽ làm kinh doanh và tôi mong muốn Diamond Noir trở thành một thương hiệu lớn. Nhưng để đỡ nhớ nghề tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ các ca sĩ trẻ thực hiện ước mơ của họ. Đây mới là một phần mơ ước của tôi thôi đấy. Thời gian sẽ hé mở dần những ước mơ khi tôi bắt tay vào thực hiện.
(Theo Ngôi Sao)