Cha mẹ chỉ có tôi là con gái duy nhất, việc chăm sóc cha mẹ là điều không thể tránh khỏi. Anh em ruột của cha rất đông nhưng họ chỉ xuống nhòm ngó một lát rồi về. Tôi hận nhất là bà nội, trước giờ bà chỉ đối xử tốt với những người con khá giả, có tiền chăm lo cho mình. Bà coi như không có cha tôi, không trông chờ gì. Biết con trai mình bệnh nặng, nhà đơn chiếc, nhưng chưa bao giờ bà và các cô chú ở lại phụ mẹ chăm cha được ngày nào.
Mấy tháng nay, mẹ gần kiệt sức và chán nản, vợ chồng tôi thời gian đầu xin nghỉ để phụ mẹ, nhưng đi làm công ty sao nghỉ hoài được, còn phải đi làm kiếm tiền lo thuốc thang cho cha. Trước đây khi cha còn khỏe, anh em ruột thịt gọi là cha có mặt để giúp. Đến ngày nay họ đối xử tệ bạc với cha khiến tôi uất hận; bà nội đối xử không công bằng giữa các con. Giờ cha tôi ốm thập tử nhất sinh, bà cũng chỉ lo cho bản thân. Trước đây, hễ rảnh là cha về thăm và cho tiền bà. Giờ dù mất đi đứa con trai này thì bà vẫn còn người con khác để nương nhờ, tôi uất hận bà nhiều. Mong được chia sẻ.
Lan
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc