Người gửi: aikiboyhqa,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Ve bai phong van nguoi mau Ho Ngoc Ha
Đọc xong bài phỏng vấn, tôi đã cảm thấy có gì không ổn ở cô người mẫu này. Ở tuổi 19, đã trải qua 3 cuộc tình, trong đó một là bồng bột, một là nhảm nhí. Tôi tự hỏi Ngọc Hà đã được gì nhiều, ngay cả trong lĩnh vực người mẫu thời trang lẫn ca nhạc. Hay Ngọc Hà cho rằng cô có quyền "coi thường" đàn ông chỉ dựa trên các mối quan hệ hoặc các cậu bạn cô biết? Tôi không đưa ra ý kiến này vì thấy "tự ái đàn ông" bị đụng chạm, chỉ là vì cảm thấy một cô người mẫu 19 tuổi đã có thái độ xốc nổi và thiếu cân nhắc về lời ăn tiếng nói của mình trên một trang báo có biết bao độc giả trong và ngoài nước.
Người gửi: Cuong,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Sau khi đọc bài phỏng vấn Hồ Ngọc Hà
Tôi cảm thấy sự kênh kiệu trong lời ăn tiếng nói của một cô người mẫu, tất nhiên là người mẫu thì dáng phải đẹp rồi, nhưng Hồ Ngọc Hà thì không hề xinh, mà có xinh cũng không thể nói "Đôi khi tôi hơi coi thường đàn ông" như vậy. Các bạn thử nghĩ xem, một cô bé mới khoảng 20 tuổi (chỉ hơn cháu tôi có 2 tuổi) mà đã tự mãn với bản thân mình, kiêu căng, coi thường người khác như vậy, mặc dù môi trường của cô ta có thể phải va chạm nhiều, đàn ông thì cũng có rất nhiều loại, không thể vơ đũa cả nắm như vậy. Người thường cũng phải để ý lời ăn tiếng nói, huống hồ những người nổi tiếng? Tôi thật sự thấy buồn cho những người ăn nói không khôn một tý nào. Tình yêu là một sự rung động của con tim, tình đầu thì bồng bột là tất nhiên rồi, nhưng Hà nói về các cuộc tình như nói về các sự nhảm nhí của mình. Thật không hiểu nổi.