![]() |
Ba Châu (Nguyễn Ngọc Châu, một giám đốc ở quận 3, TP HCM) khét tiếng cờ bạc, trong một trận chơi mất 2,5 tỷ đồng, góp phần vào khoản tham nhũng khổng lồ và bị đi tù. Thực ra, Ba Châu đã bị "thịt" bởi một bộ bát đĩa có gắn camera vừa bằng đầu kim vào chôn bát nối với một màn hình đặt trong phòng khác. Chủ xới đã mua bộ bát đĩa này tận Ma Cao với giá 10.000 USD.
"Trung tâm" sản xuất kinh doanh dụng cụ đánh bạc bịp lớn nhất ở ngõ 35 Hàng Mành. Vào cái ngõ tối nhỏ đó chừng 5 bước chân có một ngôi nhà cao tầng kiểu cổ. Tại căn phòng trên gác hai, người đàn ông chừng 45 tuổi, khi biết có khách lên mua sỉ, bèn lôi ra từng hộp các tông hàng giới thiệu. Loại bát đĩa thửa thì lòng đĩa hơi sâu và hơi vênh một góc nhỏ, bát hơi cao và cũng vênh một cạnh nhỏ. Khi đặt thì hai điểm vênh lệch nhau nhưng vẫn kín. Những đặc điểm này có tác dụng chiều theo ý muốn của người sử dụng, tất nhiên là mắt phải tinh, tay phải dẻo và đều. Xác suất 80-90%. Giá 1,5 triệu đồng/bộ. Phổ biến và tiện hơn là chơi quân thửa. Đó là bộ bài tây, tổ tôm hoặc vỏ bao thuốc lá Vinataba mới nguyên. Chúng được tách khéo làm đôi. Sắt nhiễm từ và cao su được nghiền nhỏ, mịn, trộn một ít keo rải đều vào mặt trong, sau đó dán lại đóng vào nilon hoặc dồn thuốc lá vào y như cũ. Đồng thời một cục nam châm gắn kín vào bắp chân, gầm phản hoặc lòng một đồng tiền khoét rỗng. Động tác xóc đĩa bình thường, nhưng khi sắp hạ chỉ cần khẽ lướt những quân bài hoặc bao thuốc đó qua vị trí đặt nam châm thì kết quả sẽ lên như ý muốn. Quân thửa có hai loại quân chẵn hoặc quân lẻ. 100.000 đồng/bộ không có nam châm cái.
Hiệu "đỏ" giải thích lượng bán ra ở đây rất nhiều, để trang bị cho các xới xung quanh sắp mở. Thường thì hằng ngày tiêu thụ ở Hà Nội khoảng 10%, còn lại đem ra các tỉnh. Mùa lễ tết có ngày một lò thu mấy chục triệu đồng. Chính Hiệu "đỏ" đã từng xuất ngoại sang Hàn Quốc, Libi, Nga... đem hàng trăm bộ đồ nghề này theo để hành nghề hoặc bán cho đồng nghiệp.
"Trật tự" của đồng tiền
Đến xới Vịnh "ngựa" cũng như các xới khác phải có rất nhiều tiền. Chủ xới Vịnh "ngựa" đã từng cho không một khách chơi bị thua quá đà một sợi dây chuyền 5 lượng vàng. Tồn tại được 5 năm nay, xới này đã có đội ngũ phục vụ trật tự tinh nhuệ và lễ phép. Thuốc lá, bia lon ở đây đều miễn phí. Nhưng đáng kể nhất là độ an toàn của xới. Nếu như ngày trước các xới lớn đều có hệ thống báo động điện tử hiện đại, mạng lưới canh phòng cẩn mật từ xa thì nay càng xới lớn càng không cần canh phòng. Nghĩa là sự an toàn đã được "trọn gói".
Hiệu "đỏ" cho biết, mỗi xới do 10-15 người có thế lực nhất góp vốn thành lập công ty. Cổ đông của công ty này có thể thuộc ngành nghề khác, thậm chí ở tỉnh khác. Cứ góp vốn là có cổ tức. "Phế" (tiền hồ) thu cao, khách chơi đông sẽ sống lâu... là tiêu chí phân đẳng cấp của các xới. Tại các xới lớn đều có 2-3 suất của một số cán bộ sở tại. Hằng tuần có người lĩnh lương và trích cổ tức giao tận tay. Ngược lại các chủ xới cũng có đủ thủ thuật để ràng buộc các vị cán bộ này bằng sổ sách, ghi âm, bút tích và nhân chứng. Với giới giang hồ, ngoài uy tín của bản thân các chủ xới phải thuê công ty bảo kê cấp phép, vì vậy
![]() |
Xóc đĩa là trò cờ bạc được dân chơi ưa chuộng. |
Ngoài ra, các xới còn phải mời những ông trùm "nhà băng" cực nhiều tiền đến làm tín dụng. Đó phải là người có tên tuổi trên giang hồ, tiền tính theo đơn vị tỷ và tất nhiên cũng là một khách chơi lớn. Bọn họ chỉ việc ôm tiền đến các xới cho vay "tín chấp" với lãi suất 2% ngày (kể cả một phút). Hai tín dụng ở xới Vịnh "ngựa" là Hương "ngựa" (em chủ xới) và Mai "ngôn" - một "nữ ma đầu" khét tiếng. Trước đây, nổi tiếng ở xới Hùng "rô" có tín dụng Hà Tí Tồ (trùm buôn lậu ma tuý cùng đường dây Vũ Xuân Trường).
Thu nhập của các chủ xới chủ yếu dựa vào tiền hồ. Chỉ tính riêng xới Vịnh "ngựa" mỗi ngày cũng thu khoảng 30-40 triệu đồng (hai ca). Tiền này phải được chia cho 8-12 nhân viên trật tự (100.000-200.000 đồng/người/ngày), cho bảo kê 1-1,5 triệu đồng/ngày, thuốc, nước 500.000 đồng/ngày. 1/3 còn lại để "đối phó" pháp luật. Tóm lại, tất cả đều xây dựng bằng tiền.
(Theo TTCN)