Hồ Đức Vĩnh và Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
- Một người trẻ như anh quan niệm thế nào về Tết?
- Mỗi năm mọi người đều mong đến dịp này. Người thành phố đến chúc Tết người thân, đi vui chơi hòa vào không khí náo nhiệt. Người ngoại tỉnh thì về quê thăm gia đình sau những ngày làm việc xa nhà. Còn tôi, tôi không có thói quen đi xem hoa và ra đường chạy theo dòng người tấp nập. Tết với tôi cũng bình thường như những ngày khác trong năm. Nếu mỗi ngày bạn cố gắng để có một niềm vui, chẳng phải bạn có mùa xuân quanh năm hay sao?
Mùa xuân của đất trời thường là cây trái đâm chồi, hoa đào hoa mai nở rộ. Tôi lại cho rằng phụ nữ mới chính là mùa xuân, bởi họ không chỉ đẹp mà còn là những người làm nên sự thi vị, hạnh phúc của cuộc sống. Vì vậy, với tôi mỗi người phụ nữ đều xứng đáng được nâng niu và trân trọng.
- Nổi tiếng về sự đào hoa, may mắn khi được xuất hiện bên cạnh hàng loạt mỹ nhân: Hoa hậu Hoàn vũ Dayana Mendoza, Hoa hậu Thế giới Ksenia Sukhinova, Dương Trương Thiên Lý, Mai Phương Thúy…, theo anh, thế nào là người phụ nữ đẹp?
- Tất cả họ đều là những người đẹp được mọi người công nhận. Với tôi, người phụ nữ đẹp không chỉ ở vẻ bề ngoài mà còn cần tri thức, hiểu biết và bên trong luôn có trái tim hướng thiện.
Hồ Đức Vĩnh và Hoa hậu VN Mai Phương Thúy trong đêm "Dạ tiệc sao" trung tuần tháng 1. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
- Quan niệm về vẻ đẹp trên ảnh hưởng gì trong việc chọn người yêu của anh?
- Tình yêu không có mắt, nó chỉ có tim thôi. Tôi không dám cho mình là người toàn diện nên không dám đòi hỏi quá nhiều ở người yêu.
Tôi không có mối tình đầu lãng mạn thời học sinh như hầu hết mọi người. Tôi biết yêu từ năm 18 tuổi nhưng những rung động đầu đời cũng không để lại nhiều kỷ niệm. Những mối tình sau đó đều không thành và mang lại cho tôi nhiều nỗi muộn phiền, khiến tôi đôi khi bi quan nghĩ rằng, mình không có số được yêu, chắc phải ở một mình tới già.
- Coi phụ nữ là mùa xuân nhưng hiện tại vẫn cô đơn, anh nghĩ sao về sự mâu thuẫn này?
- Tình yêu của tôi không đồng hành với mùa xuân. Nó thường tan vỡ vào khoảng thời gian trước đó. Tuy không có bạn gái nhưng tôi có những người phụ nữ rất quan trọng bên cạnh: bà ngoại, mẹ, em gái. Đó là ba người phụ nữ thân yêu nhất của tôi hiện tại, truyền cho tôi nguồn cảm hứng, sức mạnh và tình yêu thương. Họ chính là mùa xuân của tôi đấy.
Hồ Đức Vĩnh bên Á hậu Hoàn vũ VN Dương Trương Thiên Lý. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
- Anh đón Tết 2009 như thế nào?
- Một tuần trước Tết, ngày nào tôi cũng tất bật với lịch chụp hình, quay talk show, trình diễn thời trang. Tôi không đi chợ hoa, không mua sắm quần áo mới. Tuy vậy, tôi cũng háo hức chờ đêm giao thừa, thời khắc chuyển giao năm mới để ngắm pháo hoa, nhìn lại một năm làm việc của mình. Sau đó, tôi sẽ thắp nhang cho ông bà nội, rồi chạy xe xuống nhà bà ngoại để xông nhà, chúc Tết và nhận lì xì.
Năm qua là một năm bận rộn nhưng khá thành công của tôi với giải thưởng Người mẫu của năm. Vì vậy, tôi quyết định sau Tết sẽ dành cho mình một kỳ nghỉ xả hơi. Tôi rất thích những bãi biển đẹp với khí hậu trong lành. Sẽ thật tuyệt khi chạy xe đạp dọc bờ biển để tận hưởng nắng và gió.
|
Ngọc Trần thực hiện