Sau khi đọc xong bài viết Với con gái, xấu là một cái tội rất nặng, tôi muốn chia sẻ với tác giả cũng như nhiều người trẻ nỗi lòng của mình.
Tôi cũng giống như bạn, nói thật khi nhìn bản thân trong gương, tôi cũng phải tự thán một câu: "Xấu thật!". Đúng như bạn nói, con gái mà xấu thì phải chịu thiệt đủ đường, người ngoài không ai giúp đỡ được gì, cho dù là nhỏ nhất.
Hầu như lúc nào bạn cũng phải tự mình lo liệu, gánh vác mọi chuyện, đã vậy còn phải làm "chú hề" cho người khác cười cợt, châm biếm, dù chẳng đắc tội với ai.
Những lời châm biếm, những tiếng cười khuếch đại, phô trương như đang chứng kiến một con bò sữa bị đột biến gen giống hệt những nhát dao cứa vào tim tôi vậy, đau đớn lắm.
Cũng không trách được người khác ghét cái xấu, khi chính bản thân mình cũng đam mê cái đẹp. Thế nhưng, tôi vẫn hay tự hỏi: Những kẻ đó có cần phải lấy ngoại hình của người khác ra để chà đạp nhân phẩm trong khi người ta chẳng làm gì sai với họ? Vả lại, không ai trên trái đất này có quyền quyết định bản thân sinh ra đẹp hay xấu.
Giờ thì tôi đã tự biết câu trả lời, họ không thể hiểu được nỗi đau đớn của chúng ta khi không lâm vào hoàn cảnh tương tự và trên thực tế nhiều người chỉ biết nói cho sướng miệng mà không cần phân biệt chuyện đó đúng hay sai.

Hãy thoát ra khỏi vỏ bọc tự ti, đau hận... để tìm cách toả sáng và bảo vệ chính mình.
Họ biết cười cợt, xát muối lên nỗi đau của người khác là sai nhưng vẫn cứ làm, đơn giản chỉ để thoả mãn thú vui của mình. Và cũng chính vì vậy, chúng ta cần phải tự biết bảo vệ danh dự của mình bằng cách tu sửa nhan sắc bản thân, ví dụ như trang điểm nhẹ nhưng khéo léo để che bớt cái xấu đi, giảm cân...
Thậm chí, cố gắng đi làm kiếm tiền để phẫu thuật thẩm mỹ cũng chẳng có gì sai, miễn là bạn phải chọn nơi an toàn, có uy tín, giá đắt cũng nên chấp nhận vì đã xác định mình làm vậy để tự bảo vệ bản thân.
Bây giờ, bạn có than thở cũng chẳng có ích gì, tự khoét sâu hơn vết thương của mình thì những kẻ đã cười nhạo bạn sẽ không ăn năn, hối lỗi đâu. Họ sẽ càng tươi cười hả hê khi thấy bạn hoàn toàn bị tổn thương bởi trò đùa của ấy.
Tôi đồng ý với mọi điều bạn nói trong bài viết, trừ phủ định về câu "không có người con gái xấu, chỉ có người con gái không biết làm đẹp" là sai vì thời đại bây giờ có rất nhiều điều kiện, cách thức để chị em làm đẹp, vậy nên bạn đừng tự ti nữa, vì nó chỉ khiến bản thân bạn thêm khổ sở.
Hãy thoát ra khỏi vỏ bọc tự ti, đau hận... để tìm cách toả sáng và bảo vệ chính mình. Tôi cũng chỉ mới nhận ra điều này và đang trên con đường thực hiện, cũng được khoảng nửa đường rồi. Chỉ cần kiên nhẫn thêm một thời gian là bạn có thể lấy thêm sự tự tin. Chính vì vậy, tôi xin chân thành chúc bạn thành công và hạnh phúc.
>> Xem thêm: Bị trêu chọc vì quá xấu, cô gái phẫu thuật thẩm mỹ thành thiên nga
![]() |
Trai xinh gái đẹp đua nhau làm clip 'rẻ tiền' câu view Với vẻ bề ngoài điển trai, những clip của một thanh niên đã nhanh chóng trở thành "hot", mặc dù nội dung thật khiếm nhã, bậy bạ và vô nghĩa… |
Chia sẻ những hình ảnh, bài viết của bạn tại đây.