![]() |
Trận HN.ACB và Hải Phòng diễn ra rất quyết liệt. Ảnh: Trường Huy. |
Dù mới tiến hành cuộc "cách mạng" với quyết định thay HLV trưởng và Trưởng đoàn nhưng HN.ACB đã thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt tình hơn hẳn trong nửa đầu trận đấu để thiết lập ưu thế dẫn trước 2 bàn, nhờ công của Thành Lương và Tân Thịnh. Tuy nhiên, sự suy yếu về thể lực trong hiệp hai cũng như những sai lầm của thủ môn Đức Thắng đã không cho họ giành chiến thắng trong trận ra mắt của HLV Hoàng Gia, trên sân Hàng Đẫy. Trái ngược với sự suy yếu của HN.ACB, Hải Phòng tỏ rõ sức mạnh hơn hẳn ở 45 phút cuối và tạo ra hàng tá những cơ hội nhưng chỉ Ngọc Thanh thành công với hai pha dứt điểm đẳng cấp, mang lại một trận hoà 2-2 cho đội bóng đến từ đất cảng. Cuộc rượt đuổi tỷ số trên sân cùng những pha xử lý bóng tinh tế và sức nóng từ hai khán đài đã mang lại cho trận đấu một không khí sôi động - điều không thường thấy trên sân Hàng Đẫy.
Đã được cảnh báo về sự "nồng nhiệt" của CĐV Hải Phòng và triển khai mạng lưới an ninh tương đối tốt từ đầu giờ chiều nhưng ban tổ chức sân Hàng Đẫy vẫn phải điều động thêm hai tiểu đội cảnh sát cơ động để giữ an toàn cho trận đấu, nhất là khi CĐV của đội khách bắt đầu đốt pháo. Tuy nhiên, khoảng 5.000 CĐV Hải Phòng vẫn là quá nhiều và nằm ngoài sự kiểm soát của lực lượng an ninh của BTC địa phương. CĐV hai đội vẫn "dành" cho nhau những lời mắng chửi rất tục. Thậm chí, những người ủng hộ HN.ACB còn chửi và ném chai nước vào Ngọc Thanh khi tác giả của hai bàn thắng cho Hải Phòng ra lấy bóng để ném biên. Đây có lẽ là điều đáng chê trách nhất trong trận cầu sôi động và chất lượng của cuộc chiến giữa HN.ACB và Hải Phòng.
![]() |
CĐV Hải Phòng đốt pháo trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Trường Huy. |
Trước một Hải Phòng nổi tiếng là ngổ ngáo về phong cách và chặt chẽ về chuyên môn nhưng tân HLV trưởng Hoàng Gia của HN.ACB vẫn chủ trương đá tấn công để kiếm một chiến thắng hòng cải thiện thành tích bết bát của đội nhà với vị trí bét bảng. Trên thực tế, dù vẫn là những con người đó, vẫn với lối đá cũ nhưng HN.ACB, với sự nhiệt tình, đã chơi một hiệp đấu rất tốt. Họ làm chủ thế trận và mở tỷ số 27. Từ pha đánh đầu của Huỳnh Điệp, thủ môn Tuấn Điệp bắt bóng không dính và Thành Lương dứt điểm đơn giản vào lưới trống, đưa HN.ACB vượt lên dẫn trước. Sang hiệp hai, HN.ACB chơi phòng ngự phản công và từ một pha lên bóng nhanh và đều, Tân Thịnh dứt điểm chuẩn xác từ khoảng cách 24 mét, làm tung lưới Hải Phòng, nhân đôi khoảng cách. Và đó cũng là tất cả những gì HN.ACB làm được trong trận đấu này.
Những phút sau đó, Hải Phòng kiểm soát thế trận, với sự năng nổ của hàng tiền vệ. Chỉ 3 phút sau khi bị nâng tỷ số lên 2-0, Ngọc Thanh, với pha đánh đầu cận thành từ một tình huống tổ chức đá phạt góc đã gỡ một bàn lại cho đội nhà đồng thời đẩy nhanh tốc độ trận đấu cũng như sự kịch tính lên cao. Càng chơi càng hay, các cầu thủ Hải Phòng được truyền thêm niềm cảm hứng từ lượng CĐV đông đảo và tạo ra vô số cơ hội. Tuy nhiên, chỉ có Ngọc Thanh là thành công, với cú tung người dứt điểm thành công ở phút 76, gỡ hoà 2-2 cho Hải Phòng.
![]() |
Trận đấu tuyệt vời của Ngọc Thanh (đỏ) và Hải Phòng. Ảnh: Trường Huy. |
Một điểm với HLV Hoàng Gia không phải là thành tích quá tồi với tân HLV trưởng đội HN.ACB nhưng khó khăn ở chặng đường phía trước vẫn còn chồng chất với đội bóng Hà Nội. Trong khi đó, một trận hoà thực sự làm buồn lòng HLV Vương Tiến Dũng, các cầu thủ và CĐV Hải Phòng buồn vì "chúng tôi xứng đáng giành trọn vẹn 3 điểm". Tuy nhiên, với trận hoà này, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ vẫn bảo toàn được vị trí số một trên bảng xếp hạng.
V-League vòng 11 |
Chủ nhật, 30/3 Bình Dương - HAGL 3-0 Nam Định - Hòa Phát 0-0 Thanh Hóa - Đồng Tâm 1-1 Khánh Hòa - Thể Công 1-0 Đà Nẵng - TMN.CSG 1-0 HN.ACB - Hải Phòng 2-2 SLNA - Bình Định 6-0 |
Xếp hạng V-League 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hạng Nhất vòng 11 |
Thứ bảy, 29/3 QK4 – Đồng Tháp: 4-2 |
Hạng Nhất 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minh Hải