“Bóng đá là vậy, khi có những cơ hội tốt nhưng không thể tận dụng để ghi bàn, chúng ta sẽ lĩnh bàn thua”, HLV Phúc mở đầu buổi họp báo sau trận.
Kết quả thua 0-1 trước U23 Singapore là một cú sốc với U23 Việt Nam, nhất là sau khi các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc thắng đậm U23 Brunei 7-0 ở trận ra quân. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Nội bác bỏ ý kiến rằng đội đã chủ quan hay không có sự chuẩn bị cần thiết cho trận đấu hôm nay.
“Chúng tôi biết U23 Singapore rất mạnh trong các tình huống cố định, chơi phòng ngự phản công và đã có đối sách phù hợp. Trên thực tế, U23 Việt Nam đã chơi tốt trong rất nhiều thời điểm. Chúng tôi ép sân đối thủ trong phần lớn thời gian hiệp một và cuối hiệp hai. Nhưng các cầu thủ thiếu một chút độ lạnh lùng, sự tỉnh táo ở những thời điểm quyết định. Đội cũng thiếu may mắn ở một số tình huống. Hà Minh Tuấn, nếu vào một ngày đẹp trời hơn, hoàn toàn có thể ghi một đến hai bàn”, ông nhấn mạnh.
Về tình huống thủng lưới, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng U23 Việt Nam đã thiếu tập trung: “Cuối hiệp một, hàng phòng ngự cũng không nhận được sự hỗ trợ, che chắn hiệu quả từ tuyến giữa và để thủng lưới trong một pha bóng cố định”.
Sau trận đấu hôm nay, U23 Việt Nam sẽ có năm ngày nghỉ trước khi bước vào trận đấu thứ ba, gặp U23 Lào (15/12) và ông Phúc tin rằng quảng nghỉ này sẽ giúp đội bóng khắc phục các hạn chế để gặt hái kết quả tốt hơn: “Chúng tôi sẽ có năm ngày để hồi phục thể lực và chắc chắn sẽ khắc phục các hạn chế trước khi đấu trận tiếp theo”.
HLV U23 Việt Nam cũng tỏ ra lạc quan vào cơ hội đi tiếp của đội nhà: “Thật ra, ở trong bảng đấu như thế này, nguy cơ bị loại luôn hiện hữu với U23 Việt Nam hay bất kỳ đội nào khác. Nhưng tôi vẫn tin U23 Việt Nam sẽ vào bán kết”.
Trong khi đó, HLV đội U23 Singapore Aide Iskandar cho rằng đội của ông “đã thắng may mắn trước đối thủ chơi trên cơ”.