Ở lượt cuối bảng B vòng chung kết U17 châu Á tối 10/4, Việt Nam đã ở rất gần chiến thắng với bàn mở tỷ số phút 23 của Duy Khang. Nhưng thoáng sơ sểnh phút 87 khiến đội bóng của Roland trả giá. Từ quả phạt biên phải, bóng được treo ra cột xa tưởng chừng đi hết biên. Nhưng Jayden Adetiba vẫn kịp đưa bóng ngược vào trong khiến các cầu thủ Việt Nam lúng túng, tạo điều kiện cho Hazaa Faisal ập vào đánh đầu cận thành ghi bàn gỡ hòa 1-1.
Trận hòa ba liên tiếp, trước đó là với Australia và Nhật Bản, khiến Việt Nam tụt xuống cuối bảng B, kém ba đối thủ chỉ một điểm.

HLV Cristiano Roland chỉ đạo trong trận Việt Nam hòa UAE 1-1 ở lượt cuối bảng B U17 châu Á 2025, tại sân King Fahd, Arab Saudi tối 10/4/2025. Ảnh: VFF
"Bóng đá luôn có biến số và chúng tôi đã thủng lưới theo cách không ngờ tới ở những phút cuối", HLV Roland nói sau trận đấu trên sân King Fahd. "Chúng tôi xứng đáng với kết thúc có hậu, nhưng các cầu thủ trẻ đã có kinh nghiệm quý giá. Thất bại cũng là điều rất quan trọng trên đường phát triển sự nghiệp của họ".
Ông cũng cho rằng kết quả vừa qua trước các đối thủ hàng đầu châu lục cho thấy toàn đội rất nỗ lực, nhắc nhở họ còn chặng đường dài phía trước và cần cố gắng tập luyện để hướng tới những điều tốt đẹp hơn.
"Tôi muốn họ ngẩng cao đầu lên để hướng tới trở thành những cầu thủ lớn", HLV Roland cho biết. "Sau giải này, họ phải khát khao nhiều hơn cho sự nghiệp, vì đây chính là tương lai của bóng đá Việt Nam".

Tiền đạo U17 Việt Nam Nguyễn Văn Bách (số 11) đi bóng trước cầu thủ UAE. Ảnh: VFF
HLV Roland dẫn dắt đội tuyển từ giải giao hữu U16 Peace Cup vào tháng 8/2024 tại Trung Quốc. Nếu không tính trận thua chủ nhà 0-4 ngày ra quân, Việt Nam sau đó bất bại với bảy thắng, ghi 24 và thủng lưới 5 bàn. Tại vòng chung kết U17 châu Á, đội duy trì kỷ luật và tuân thủ chiến thuật phòng ngự, rồi tận dụng tốt các sai lầm của đối thủ.
Nhà cầm quân sinh năm 1976 đánh giá rằng, các cầu thủ đã phát triển chuyên môn sau mỗi trận. Tính từ 2024, lứa cầu thủ này đã thi đấu 18 trận với 50% chiến thắng, còn lại là 6 hòa và 3 thua.
Trong giai đoạn 2025-2029, giải U17 châu Á và U17 World Cup sẽ được tổ chức hàng năm, thay vì hai năm một lần như trước. Vì vậy, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ liên tục có cơ hội cọ xát quốc tế.
Hiếu Lương