Trên sân Okadh tối 4/4, Việt Nam bị dồn ép trong phần lớn thời gian. Đội cầm bóng khoảng 40%, dứt điểm 10 lần - bằng một nửa so với Australia.
Phút 28, Việt Nam bị phạt đền, nhưng Quinn MacNicol sút dội xà bật ra. Đến phút 41, tỷ số cũng được mở cho Australia, từ pha dứt điểm từ xa bất ngờ của chính MacNicol. Dù lép vế, Việt Nam không để thua thêm, thậm chí gỡ hòa 1-1 nhờ cú sút táo bạo ở góc hẹp của Hoàng Trọng Duy Khang phút 49.
HLV Roland thừa nhận: "Chúng tôi đã nhập cuộc khó khăn. Nhưng khi làm quen với trận đấu, các cầu thủ của tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp hai".

HLV Cristiano Roland trả lời phỏng vấn ở khu mix-zone sau trận Việt Nam hòa Australia 1-1 ở lượt ra quân bảng B U17 châu Á 2025, tại sân Okadh, Arab Saudi ngày 4/4. Ảnh: AFC
Ngoài hai bàn kể trên, mỗi đội đều có thêm cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Ở những phút cuối hiệp hai, Nguyễn Văn Bách sút trúng thủ môn JaiAjanovic, còn Chu Ngọc Nguyễn Lực đưa bóng dội cột dọc. Bên phía đối diện, cú sút của Max Anastasio phút 46 và Logan Sambrook ở phút bù thứ hai đều trúng khung gỗ.
"Không chỉ dựa vào may mắn, trận hòa này đến từ sự nỗ lực của các cầu thủ", Roland nói thêm. "Chúng tôi cũng có thể ghi nhiều bàn hơn nhưng chưa tận dụng được thôi".
HLV người Brazil đánh giá rằng các học trò đã giữ tinh thần không bỏ cuộc của người Việt Nam trong mọi pha bóng. "Khi tập trung làm việc và chính xác, thành công sẽ không quay lưng", ông cho hay. "Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ có thêm tự tin sau trận hòa này và còn có thể chơi tốt hơn nữa".

Tiền vệ U17 Australia Quinn MacNicol (trái) sút phạt đền dội xà. Ảnh: AFC
Kết quả 1-1 giúp Việt Nam và Australia có cùng một điểm và các hiệu số bao gồm cả chỉ số fair-play, khi mỗi đội mới nhận một thẻ vàng. Trong khi đó, Nhật Bản dẫn đầu sau trận thắng UAE 4-1.
Ở lượt trận thứ hai vào ngày 7/4, Việt Nam chạm trán Nhật Bản. HLV Roland coi mỗi trận đấu như chung kết và đề cao đối thủ. "Đó sẽ là trận đấu cực khó", ông cho biết. "Nhưng chúng tôi vẫn phải làm những công việc thường ngày là chuẩn bị đấu pháp, nghiên cứu đối thủ và ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất".
Ngay sau trận gặp Australia, HLV Roland và các trợ lý đã di chuyển sang sân King Fahd để xem hai đối thủ còn lại. Dù có sai số ở hàng thủ, tổng thể, Nhật Bản vẫn vượt trội và thắng dễ UAE.
Bóng đá Việt Nam hiếm khi có thể thắng hay hòa Nhật Bản. Trận gần nhất là ở ASIAD 2018, khi đội Olympic Việt Nam hạ Nhật Bản 1-0 ở vòng bảng. Tuy nhiên, Việt Nam dùng đội hình U23 cộng với ba cầu thủ quá tuổi, còn đối thủ dùng đội U20.
Hiếu Lương