Theo kênh phát thanh Pháp RMC hôm qua, cả Deschamps lẫn Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) đã tiến hành các thủ tục cần thiết để khởi kiện Atanes ra tòa.
Động thái này diễn ra sau khi Atanes - ca sĩ gốc Anh, thành viên nhóm nhạc nữ Fanfare - lên Twitter chửi rủa Deschamps vì việc HLV này gạch tên bạn trai cô, tiền vệ Samir Nasri khỏi danh sách dự World Cup 2014.
Thoáng nóng giận vì chuyện bạn trai Nasri có thể khiến Atanes bị kiện ra tòa vì tội làm nhục người khác.
"Tuyển Pháp chết tiệt, Deschamps chết tiệt! Một gã huấn luyện viên như phân", dòng tweet này của Atanes lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng.
Cô ca sĩ xinh đẹp ngay sau đó đã công khai xin lỗi, nói rằng việc chửi rủa tuyển Pháp và Deschamps chỉ là hành động bồng bột trong lúc tức giận. Nhưng đó là sự hối hận muộn màng và lời xin lỗi của Atanes đã không được chấp nhận.
"FFF lên án những lời lẽ nhục mạ với Didier Deschamps và ủng hộ tuyệt đối quyết định của Huấn luyện viên. Toàn bộ thành viên tuyển Pháp cũng lên án những lời lẽ nhục mạ đó", thông cáo của FFF có đoạn.
Trước đó, quyết định của Deschamps loại Nasri khỏi chiến dịch World Cup 2014 nhận được những phản hồi đa chiều từ công luận Pháp. Một số ủng hộ với quan điểm của HLV này rằng Nasri ích kỷ, gây chia rẽ nội bộ và không chịu hy vinh vì đội bóng.
Nhưng một số khác, trong đó có chính đồng đội của Deschamps trong màu áo "Les Bleus" vô địch World Cup 1998 và Euro 2000, Patrick Vieira. Tiền vệ gốc Senegal này nhấn mạnh việc bị gạt khỏi danh sách dự World Cup 2014 là một bất công lớn với Nasri, đồng thời là một sự phí phạm, vì cầu thủ này đã chơi rất hay trong màu áo Man City mùa này.
Bị gạt khỏi kỳ World Cup thứ hai liên tiếp là nỗi thất vọng vô bờ bến với Nasri.
Đây là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp mà Nasri không được dự. Năm 2010, HLV tuyển Pháp khi đó, Raymond Domenech cũng không triệu tập anh. Nỗi thất vọng với tiền vệ ngôi sao của Man City vì thế lớn tới mức anh này đang cân nhắc kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế, dù mới 26 tuổi.
"Tôi cần thời gian để nghĩ về tuyển Pháp, vì đã hai lần liên tiếp, họ không ngó ngàng đến tôi trong chiến dịch World Cup. Bạn cứ thử đi mà hỏi bất kỳ cầu thủ nào, xem họ có vui không nếu phải ngồi dự bị, câu trả lời chắc chắn là không. Tôi cần suy nghĩ trong dịp nghỉ hè này về tương lai của mình với tuyển Pháp, vì lỡ hai kỳ World Cup liền quả thật rất đau với tôi", anh chia sẻ.
Linh Linh