![]() |
HLV Nguyễn Văn Dũng chỉ trụ lại được 4 tháng. Ảnh: Trường Huy |
Thất bại 1-3 trước Khánh Hoà chiều qua chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly và mở đường cho sự ra đi của HLV người Nam Định, một cựu tuyển thủ quốc gia. Trước đó, khi ông Nguyễn Văn Dũng được bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV trưởng hồi đầu tháng 4, nhiều người, trong đó có cả quan chức ngành thể thao Thành phố, phản đối ra mặt bởi "Hải Phòng thiếu gì HLV mà phải sang tận Nam Định để mời một người chưa có kinh nghiệm gì". Thất bại nối tiếp thất bại, trong đó, hai lần thua ngay trên sân nhà trước Nam Định (0-1) và Khánh Hoà (1-3), đẩy Hải Phòng vào thế nguy hiểm với vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng. Trên khán đài, các CĐV Hải Phòng yêu cầu ông Dũng từ chức, còn lãnh đạo đội Hải Phòng cũng chuẩn bị phương án nếu điều này xảy ra.
Ngay sau khi HLV Nguyễn Văn Dũng đệ đơn, ban lãnh đạo đã bổ nhiệm Giám đốc điều hành Phạm Văn Hùng thay thế. Trước đây, chính ông Hùng đã "giới thiệu" và "nhường" chiếc ghế HLV trưởng cho Văn Dũng. Hiện tại, ông Hùng một lúc đảm đương 3 nhiệm vụ quan trọng: Giám đốc điều hành CLB, HLV trưởng của Hải Phòng và HLV thủ môn của đội tuyển quốc gia.
Hải Phòng đang gặp khó khăn ở V-League 2006, với vị trí áp chót trong bảng xếp hạng và khả năng họ phải đá trận play-off là rất cao. Trước mắt thày trò HLV Phạm Văn Hùng, trận đấu được coi là quan trọng nhất diễn ra ở vòng tới đây, trên sân của Hoà Phát - đối thủ trực tiếp cạnh tranh một suất trốn chiếc vé play-off.
Minh Hải