
"Trong hoàn cảnh hiện tại chúng tôi không thể làm thế nào khác ngoài việc phải có những thay đổi ở đội ngũ lãnh đạo", bản thông cáo của đội chủ sân Loftus Road nêu rõ. "Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm sự thay thế thích hợp một cách nhanh nhất có thể".
Tạm thời dẫn dắt QPR - đội cuối tuần này sẽ gặp Man Utd - là trợ lý Mark Bowen và Niedzwiecki.
Ứng viên sáng giá nhất có khả năng ngồi vào chiếc ghế nóng ở QPR là Harry Redknapp - cựu HLV của Tottenham. Các bên đã có liên hệ với nhau và đang tiến hành đàm phán.
Hughes bắt đầu dẫn dắt QPR từ đầu năm 2012, và giúp đội bóng trụ hạng vào ngày cuối cùng của mùa giải. Khi đó ông tuyên bố hùng hồn: "Chừng nào tôi còn ở đây, đội bóng sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh này nữa".
Tuy nhiên, những gì đang diễn ra từ đầu mùa đến giờ lại đang đẩy QPR vào tình thế còn ngặt nghèo hơn trước, bất chấp những cuộc mua sắm rầm rộ với những gương mặt như Julio Cesar, Jose Bosingwa, Esteban Granero, Park Ji-sung, Stephane Mbia, Djibril Cisse và Bobby Zamora.
Sau 12 vòng đấu, QPR chỉ có 4 điểm và nhận đến 8 thất bại. Trận đấu cuối cùng của Hughes ở đây là thất bại trước Southampton tuần trước ngay trên sân nhà.
Trong quá trình đó Chủ tịch của QPR là Tony Fernandes - doanh nhân người Malaysia - đã nhiều lần tỏ ra ủng hộ Hughes, nhưng cuối cùng ông cũng hết kiên nhẫn với cựu HLV đội tuyển xứ Wales, Blackburn và Man City.
Hughes là HLV thứ hai ở Ngoại hạng Anh mất việc mùa này, không lâu sau trường hợp của Roberto Di Matteo ở Chelsea.
Hà Uyên