HLV Riedl theo dõi các cầu thủ thi đấu trong trận gặp Indonesia. |
Nhà cầm quân người Áo lý giải thêm: "Trong hiệp một, chúng tôi đã chơi đầy sức mạnh. Tôi muốn đội bóng của mình chơi như vậy trong những phút còn lại. Tuy nhiên, chúng tôi đã không thể làm được điều đó. Nếu trong hiệp một mà chúng tôi chuyển được các cơ hội thành hai hoặc ba bàn thắng, thì hiệp hai chúng tôi đã có thể chơi dễ dàng và cởi mở hơn rất nhiều. Nhưng do mới chỉ dẫn 1 bàn, thắng lợi chưa được đảm bảo, các cầu thủ tiếp tục phải thi đấu với áp lực khá cao trong hiệp hai. Các cầu thủ của tôi có lẽ cũng lo ngại sẽ chịu thủng lưới sau những đợt phản công của đối phương. Vì vậy, U23 Việt Nam chơi chậm, thận trọng hơn ở 45 phút cuối cũng là điều dễ hiểu".
Trước câu hỏi về việc U23 Việt Nam muốn gặp Malaysia hay Myanmar nếu vào bán kết, HLV Riedl đáp: "Với tôi gặp Myanmar hay Malaysia ở bán kết đều không quan trọng. Cả hai đội này đều mạnh. Tôi cũng chưa nghĩ xa đến vậy. Trước mắt tôi sẽ ăn mừng, rồi ngủ, sau đó suy tính cho trận gặp Lào trước đã".
Trưởng đoàn bóng đá Indonesia, ông Ahmaddin Ahmad, thì phát biểu: "Đây là một trận đấu hấp dẫn. Chúng tôi thua vì đội bạn thi đấu hay hơn. Thua trận này chúng tôi chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận còn lại, khi gặp Thái Lan".
Xuân Toản