"Trận đấu này không bình thường, dựa theo những pha cắt còi của trọng tài", HLV Sergio Conceicao nói với tờ A Bola của Bồ Đào Nha sau trận. "Chúng tôi là đội duy nhất không thuộc nhóm năm giải VĐQG hàng đầu. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến chúng tôi gặp bất lợi. Azpilicueta đã phạm lỗi 10 lần và được bỏ qua. Tôi nghĩ Marega đáng được hưởng phạt đền khi cậu ấy bị phạm lỗi trong cấm địa. Một số tình huống khiến tôi không hài lòng về cách cầm còi của trọng tài".

Porto (trái) dứt điểm chín lần, hưởng chín phạt góc nhưng không thể ghi bàn trước Chelsea. Ảnh: Goal.
Chelsea phạm 17 lỗi trong trận thắng 2-0 trước Porto ở tứ kết lượt đi Champions League. Tuy nhiên, không cầu thủ nào của đội bóng Anh phải nhận thẻ. Ngược lại, dù phạm lỗi ít hơn năm lần, Porto có hai người nhận thẻ vàng là Chancel Mbemba và Marko Grujic. Tổ trọng tài điều khiển trận tứ kết giữa Chelsea và Porto tới từ Slovenia, với ông Slavko Vincic làm trọng tài chính. Trong tám đội vào tứ kết, chỉ Porto không thuộc ‘Big 5’ – nhóm năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
"Kết quả này rất bất công với Porto", HLV Conceicao nói thêm. "Chelsea ghi bàn dù ít cơ hội hơn chúng tôi. Toàn đội đã chơi tốt, cả phòng ngự lẫn tấn công. Chúng tôi tạo nhiều sóng gió trước cầu môn của họ. Thật tiếc là không ai ghi bàn. Chelsea thì có bàn thắng từ cú đá đầu tiên và duy nhất trong hiệp một. Chúng tôi không sợ hãi. Chúng tôi tìm mọi cách ghi bàn, nhưng hôm nay, mọi thứ đều chống lại Porto".
Để thua 0-2 trong trận đấu được tính là sân nhà, Porto đối mặt nhiệm vụ nặng nề ở lượt về sau đây một tuần, vẫn trên sân trung lập Sanchez Pizjuan. Họ phải thắng Chelsea cách biệt ba bàn để có vé vào bán kết. Vòng trước, Porto từng loại Juventus sau khi kéo đối thủ này vào hiệp phụ.
HLV Conceicao tin học trò đủ bản lĩnh để xoay chuyển cục diện: "Chúng tôi không có gì hối tiếc về mặt chiến thuật. Chúng tôi chơi tốt dù không thắng. Trong một ngày khác, kết quả sẽ khác. Porto đang góp mặt ở tứ kết Champions League và gây nhiều khó khăn cho các đội hàng đầu. Chúng tôi còn ít nhất 90 phút để ghi bàn và san bằng khoảng cách. Tôi biết sức mạnh của Chelsea, họ còn nhiều ngôi sao trên ghế dự bị. Nhưng chất lượng chơi bóng của chúng tôi không thua kém họ".
Vy Anh (theo A Bola)