Sau trận đấu tối 23/8, Việt Nam đánh bại Bahrain 1-0 ở vòng 1/8 tại Asiad, tôi xin mạn phép có một số ý kiến như sau:
Thứ nhất: Một đội bóng thường chỉ có một nhạc trưởng trên sân. Nhưng hôm nay chúng ta đang đá với hai người cầm trịch: Văn Quyết và Xuân Trường. Với tôi thì ai làm nhạc trưởng cũng được, nhưng nếu thầy Park Hang-seo đã ủng hộ Văn Quyết đến như vậy rồi thì nên dũng cảm mà bỏ Xuân Trường ra để thay bằng một cầu thủ cơ động hơn. Ví dụ như là Minh Vương (chưa vào sân trận nào, thể lực vẫn sung mãn) chứ Xuân Trường hôm qua gần như không có bóng để phân phối cho tuyến trên.
Thứ hai: Mất Hùng Dũng làm tuyến giữa của ta mỏng manh, tan nát quá. Đức Huy có vẻ vẫn chưa rắn bằng đàn anh Hùng Dũng.
Thứ ba: Công Phượng cần được đá chính. Phong độ của Công Phượng hơi trồi sụt, nhưng khi thăng hoa là cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu cho Việt Nam trong tức khắc.
Thứ tư: Các cầu thủ hôm nay đá hơi chủ quan, có cảm giác như họ nghĩ mình là cửa trên, cứ đá với phong độ bình thường là sẽ thắng được đội Bahrain non trẻ. Sự chủ quan suýt phải trả giá nếu như thủ môn Bùi Tiến Dũng không suất sắc. Nên nhớ U23 Việt Nam làm nên kì tích vì khiêm tốn, tập trung, đoàn kết... Các bạn được cả dân tộc đứng sau rồi, bây giờ là lúc phải cố gắng với 150 - 200% sức lực của mình.
Chúc đội nhà vượt qua Syria ở vòng sau. Mong các cổ động viên hãy tập trung vào từng trận một chứ đừng nghĩ xa quá. Ở Asiad, U23 Việt Nam mà có huy chương thôi cũng là rất thành công rồi.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.