Ông cho biết: “Hôm nay, chúng tôi đã chơi tốt so với trận đấu trước Thanh Hóa ở vòng một. Các cầu thủ di chuyển linh hoạt và tạo nhiều pha bóng nguy hiểm. Hai bàn thắng là quá ít so với số cơ hội mà chúng tôi tạo ra”.
HLV trưởng Dylan Kerr thất vọng với kết quả hòa 1-1 của Hải Phòng trước ĐTLA. Ảnh: Đức Đồng.
Sau trận hòa Thanh Hóa ở lượt đầu, đội bóng đất Cảng đã hành quân vào Long An sớm để chuẩn bị kỹ cho trận đấu. Họ đã nhập cuộc tốt và tạo thế trận trên chân trước chủ nhà ĐTLA. Sớm ghi bàn dẫn trước nhưng chỉ trong ba phút từ 85 đến 88 họ bị đối phương gỡ hòa 2-2.
“Lẽ ra, sau khi có được tỷ số đảm bảo, các cầu thủ phải chơi tỉnh táo hơn, bọc lót kỹ hơn nhưng họ đã không làm được điều đó. Bàn thua đầu tiên đã làm cho tâm lý cầu thủ lung lay và dẫn đến rối loạn nên thua bàn thứ hai. Tôi không hài lòng với kết quả này. Thật đáng thất vọng khi mất những điểm số như thế”, thuyền trưởng người Anh của đội Hải Phòng buồn bã nói.
Trong khi đó, HLV Ngô Quang Sang của ĐTLA vui mừng vì đội nhà gỡ điểm phút cuối. “Trong thế trận như thế mà có điểm cũng đã làm chúng tôi hài lòng. Nếu những phút cuối, các tiền đạo tận dung được cơ hội thì chúng tôi đã có cú ngược dòng ngoạn mục rồi”.
Hàng thủ Hải Phòng thi đấu mất tập trung để thua hai bàn chỉ trong ba phút. Ảnh: Đức Đồng.
ĐLTA hiện không có được những cầu thủ tốt nhất vì chấn thương hoặc vừa phải trở lại sau chấn thương. Đặc biệt, tiền vệ Tấn Tài được tung vào sân ở những phút cuối đã giúp đội nhà chơi linh hoạt hơn. “Tấn Tài vừa mổ ruột sau tai nạn hy hữu, cậu ấy mới tập được một tuần và tôi không mạo hiểm đưa ra sân từ đầu. Nhưng khi được tung vào sân, em đã chơi tốt và giúp đội nhà có được một điểm quý giá”.
Còn tiền đạo Việt Thắng, người đang bị chấn thương phải ngồi khán đài theo dõi trận đấu cho biết: “May quá, hòa là mừng rồi chứ nếu thua trong ngày mở màn sân nhà thì mất mặt lắm”.
Vào ngày 24/1 tới, ĐTLA sẽ tiếp HAGL ở vòng đấu thứ ba.
Kết quả vòng 2 V-League 2014
|
Đức Đồng