John Terry ghi bàn gỡ hòa 3-3 với một pha dứt điểm điệu nghệ trong vòng cấm. Tuy nhiên, đội trưởng của Chelsea đã rơi vào thế việt vị sau đường chuyền của Oscar. Trọng tài biên không phất cờ báo việt vị, trọng tài chính Mike Jones vẫn công nhận bàn thắng.
Terry đứng dưới hàng phòng ngự Everton từ pha chạm bóng của Oscar.
HLV Roberto Martinez như phát điên vì Everton bị cướp mất chiến thắng. Ông nói: "Chúng tôi thua vì một quyết định tệ hại. Tất cả những gì bạn cần là trọng tài phải làm đúng công việc. Trọng tài biên đứng ở một vị trí rất tốt nhưng không thấy Terry đã rơi vào thế việt vị rõ ràng. Một điều còn tồi tệ hơn, bàn thắng này ghi 50 giây sau thời gian bù giờ. Không có gì phải giải thích. Đây là một lỗi quá lớn".
Thậm chí khi bước vào phòng họp báo, HLV Martinez được tường thuật vẫn rất tức giận, không có dấu hiệu bình tĩnh.
Bàn thắng của Terry được ghi ở phút bù giờ thứ tám trong khi trọng tài trước đó chỉ cho bảy phút. Nguyên nhân có thể là trọng tài Jones cộng thêm thời gian các cầu thủ Everton mừng bàn thắng ghi được ở phút bù giờ thứ nhất.
Toàn Phong