"Trận gặp Lào rất quan trọng với Malaysia", ông Tan nói. "Chúng tôi sẽ phải chơi tự tin và cố gắng áp đặt thế trận tấn công. Tôn trọng Lào nhưng chúng tôi phải ghi nhiều bàn thắng để đạt vị thế đầu bảng, trước khi gặp Việt Nam và Myanmar. Tôi sẽ phải thay đổi hàng công, có thể xoay chuyển hoặc thay thế nhân sự".

HLV Tan (thứ hai từ trái sang) muốn phá lưới Lào và chiếm đỉnh bảng A. Ảnh: Bernama.
Malaysia giành chiến thắng 1-0 ở trận ra quân trên sân của Campuchia. Tiền đạo chủ lực Norshahrul Idlan Talaha là tác giả bàn duy nhất cho đội bóng của HLV Tan. Ba vị trí còn lại trên hàng công Malaysia thuộc về đội trưởng Zaquan Adha Radzak, tài năng trẻ Safawi Rasid và cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh.
Ở chiều ngược lại, không được đánh giá cao nhưng HLV Sundramoorthy của tuyển Lào vẫn tự tin. Ông nói: "Malaysia đã chơi tốt ở trận đầu tiên, với nhiều mũi công nguy hiểm. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu khó khăn nữa với chúng tôi. Tuy nhiên, nếu đạt phong độ cao, chúng tôi có thể gây ra những thách thức không nhỏ cho bất cứ đối thủ nào. Chúng tôi sẽ không cam chịu thân phận của một đội lót đường".
Thua Việt Nam ở trận đầu tiên, Lào vấp phải bất ổn nội bộ khi tiền đạo Soukaphone Vongchiengkham dọa bỏ AFF Cup vì không được ra sân. Nhưng cầu thủ được người hâm mộ trao biệt danh "Messi Lào" sau đó đã rút lại quyết định.
Hiện tại, dẫn đầu bảng A là Việt Nam, sau khi giành chiến thắng 3-0 trên sân Quốc gia Lào. Trận đó HLV Park Hang-seo cũng muốn ghi nhiều bàn thắng để có lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua vào bán kết. Chính vì vậy ông liên tục đốc thúc các học trò thi đấu, và cuối trận tỏ vẻ bực tức khi tổ trọng tài chỉ cho bù giờ ba phút.
Xuân Bình