- Quá trình chuẩn bị cho trận chung kết của Việt Nam thế nào, thưa ông?
- Toàn đội đang phấn chấn, tinh thần tích cực sau khi vượt qua chủ nhà Philippines trong một trận đấu khó khăn. Sau khi đoạt vé vào chung kết, chúng tôi được VFF tạo điện kiện thuận lợi để di chuyển từ Binan xuống Rizal, được đóng quân tại khách sạn tốt nhất ở Manila là Century Park - nơi đội tuyển U22 Thái Lan từng ở.
Chúng tôi cũng đã có hai buổi tập làm quen sân Rizal, do đó, toàn đội đã rất sẵn sàng.
- Ở vòng bảng, Việt Nam và Thái Lan đã bất phân thắng bại. Trong cuộc tái ngộ này, ông đã chuẩn bị những phương án gì để đánh bại đối thủ này?
- Vào đến chung kết rồi, chúng tôi không còn gì phải giấu nữa cả. Chúng tôi sẽ rèn các bài tập chống bóng bổng để đấu Thái Lan. Như các bạn đã biết, Thái Lan mạnh về bóng bổng, chủ yếu dồn vào cấm địa để đánh đầu. Bàn thắng mà họ ghi được vào lưới Việt Nam ở vòng bảng cũng xuất phát từ bóng bổng. Vì vậy, những buổi tập vừa qua, chúng tôi chỉ tập chống bóng bổng để khắc chế vũ khí nguy hiểm của họ.
- Ông đánh giá thế nào về Thái Lan, đối thủ đầy duyên nợ nhưng đã thất bại trước Việt Nam ở SEA Games 2017 và giải vô địch AFF Cup 2019?
- Thái Lan tất nhiên rất mạnh. Họ từng hai lần dự World Cup nên trình độ chuyên môn cao. Sòng phẳng mà nói, chúng tôi xếp mình ở cửa dưới trong trận chung kết này. Họ có nhiều cầu thủ Thái kiều to khoẻ, chơi bóng bổng tốt. Họ cũng cho các cầu thủ trẻ thi đấu trước và chỉ tung vào những cựu binh ở hiệp hai. Vì thế, toàn đội phải nỗ lực tối đa. Phải chơi hết sức mình, những gì có được phải tung hết để chơi tất tay với họ mới mong có được thành quả.
Tôi rất mừng vì sau trận đấu khó khăn với Philippines, các cầu thủ đã dần hồi phục thể lực. Được chuyển về gần sân thi đấu nên họ rất mừng. Các liệu pháp như đi bơi, massage và chế độ dinh dưỡng tốt đã giúp các cầu thủ có được thể trạng tốt trước trận đấu.
Bên cạnh đó, dù thi đấu xa nhà nhưng ở trận bán kết đã có hàng nghìn khán giả Việt Nam ủng hộ. Các cầu thủ rất vui và hưng phấn. Tôi hy vọng, trận chung kết ngày mai 8/12, sẽ có đông khán giả Việt Nam đến sân ủng hộ chúng tôi. Chưa bao giờ bóng đá nữ lại được quan tâm nhiều như hiện nay, nên chúng tôi sẽ cố gắng vì tinh thần phụ nữ Việt Nam, kiên cường, dũng cảm, bất khuất, không sợ bất kỳ đối thủ nào.
Theo VFF, trước trận quyết đấu với Thái Lan, bà Đặng Thị Thanh Hương đã tặng 500 triệu đồng để động viên đội tuyển nữ, và hứa thưởng thêm 500 triệu đồng nếu giành HC vàng. Trước đó, tập đoàn F.I.T đã công bố thưởng một tỷ đồng nếu U22 Việt Nam vào trận chung kết và tặng thêm một tỷ nếu đoạt ngôi vô địch. |
Lâm Đồng (từ Manila)